Em có 1 nỗi khô tâm nhưng ko dám bày tỏ với ai, em biết WTT lâu rồi nhưng hôm nay mới lập nick vào đây nhờ các mẹ giúp đỡ dùm em, em sợ nếu kéo dài chắc gia đình em tan vỡ mất.


Hồi còn đi học, em có thần tượng 1 người chung trường hơn em 4t. Rồi anh ấy cũng để ý đến em, 2 tụi em quen nhau rất trong sáng (nắm tay còn chưa dám), chỉ có đi ăn kem, công viên thôi. Tốt nghiệp 12 xong anh đi làm xa nên tụi em vài tháng mới gặp nhau. Rồi gia đình bắt anh lấy vợ do dì anh giới thiệu, mặc dù anh ko muốn nhưng do dì anh có tiếng trong giới làm ăn nên anh cũng phải đồng ý. Em buồn lắm, cuối cùng tụi em cũng chia tay, ko 1 lần gặp lại.


10 năm sau, đám cưới của em có sự hiện diện của anh, vì hồi đó anh thân với nhà em lắm nên ba em mời anh đến. Anh gặp em chỉ hỏi 1 câu: "Sao em lấy chồng mà ko cho anh hay". Em chỉ cười thôi chứ ko có nói gì. Xong đám cưới em và anh ấy cũng ko có qua lại, thậm chí từ lúc chia tay 10 năm trời em cũng ko 1 lần dt hay gặp ảnh. Nói chung tụi em hoàn toàn cắt đút liên lạc cho tới bây giờ.


Vậy mà trớ trêu thay, khoảng 1 tháng nay em cứ nằm mơ thấy ảnh, có khi còn mơ thấy gần gũi với ảnh nữa. Em thề là em ko hề nghĩ gì hay mơ tưởng gì tới ảnh hết, em quen chồng em 7 năm mới cưới nên em rất yêu chồng, trong đầu em chưa bao giờ nghĩ là em sẽ liên lạc với ảnh hay gặp ảnh gì hết. Vậy đêm nào ngủ em cũng mơ thấy ảnh, bên ảnh em rất hạnh phúc, rồi còn mơ thấy xxx nữa chứ. Ôi trời, em bị gì ko biết nữa, em sợ nếu cứ mơ vầy wài rồi có khi mớ gọi tên ảnh chắc gia đình em đổ vỡ vì em mất.


Em xin thề là ban ngày em ko hề suy nghĩ hay mơ tưởng gì về ảnh hết, em rất yêu chồng em. Bây giờ em phải làm sao để ko fai mơ bậy bạ như thế nữa? Xin mọi người chỉ cách giúp em với. Em khổ tâm quá