Chào cả nhà, em là một quan sát viên chăm chỉ của web này, hiên giờ em đang bức xúc quá.


Chuyện là thế này, em lập gia đình được 5 tháng. Trước đây vì không biết nên em đã lỡ quen một người đã có gia đình, khi biết sự thật em đã quyết định thôi, sau đó em quen chồng em bây giờ. Vì mối quan hệ trước không rõ ràng lắm nên em đã không kể với chồng về người cũ.


Lâu lâu đối tượng cũ cứ nhắn tin vào di động của em, mặc dù em đã nói dứt khoát là hãy buông em ra để cho em được bình yên, riết rồi em quen, nghĩ là cứ để nhắn mãi chán thì thôi. Hồi mới quen chồng em, có 1 lần chồng đọc được tin nhắn của bên kia:"Chúc em y. ngủ ngon” và tụi em đã cãi nhau 1 trận hoành tráng về việc này nhưng sau đó làm hòa, em có giải thích là người này không quá quan trọng với em nên chồng bỏ qua. Sau việc này, em đã gặp trực tiếp đối tượng và yêu cầu không liên lạc với em nữa. Sau k hi cưới lâu lâu em vẫn thấy tin nhắn, vì em sợ chồng biết được nên đã tự động xóa những tin này đi coi như không có chuyện gì xảy ra và cũng không nói lại với chồng.


Sai lầm của em là ở chỗ đó. Bỗng dưng một tối đẹp trời, khi em đã đi ngủ thì người kia nhắn tin vào dt em, nghe chồng kể lại thì ban đầu chỉ là tin nhắn vu vơ thôi, chồng em nhận được tin, và dùng đt của em nói chuyện qua lại với người kia, 2 người nhắn tin qua lại tới gần 1 tiếng , chồng bảo người kia nói là rất y em nhưng rất buồn vì không được chăm sóc và lo lắng cho em!!!


Sau đó chồng em giận đùng đùng, quậy cho gia đình kia một trận, chửi mắng em và kết tội em ngoại tình. Trong lúc cãi nhau, em cũng nóng và đã sai lầm khi đuổi chồng ra phòng khách ngủ…


Híc, chuyện cũng nguôi dần, chúng em lại tiếp tục…ngủ chung giường, nhưng chồng em vẫn luôn nhiếc móc em đủ thứ, huhu, em vốn tự ái rất cao, càng cố thanh minh thì chồng càng được thể kết tội. Tới khi mệt mỏi quá, em im lặng không nói gì thì chồng cũng làm mặt lạnh luôn và nói là sẽ đi tìm nhà khác để ở. Chiến tranh lạnh kéo dài cả gần tháng nay, vợ hỏi gì thì chồng nói, về nhà mặt cứ chù ụ ra, mặc dù em đã cố gắng rất mềm mỏng và dịu dàng với chồng. Điều em ấm ức nhất là trong long em không hề có tư tưởng ngoại tình nhưng lại cứ bị chồng quy chụp cho tội tầy đình, giờ đây em không có cách nào chứng minh cho mình được và giải thích mấy thì chồng cũng không nghe…/


Các bố mẹ thông thái đọc câu chuyện của em và cho em lời khuyên xem em sẽ phải làm thế nào để biện minh cho mình, để sớm chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh này đây? Cám ơn các bố mẹ rất nhiều