Mình đọc 1 bài của Vương Trí Nhàn kể về Tô Hoài, có một đoạn khá thú vị như sau:


"- Có lần, hồi kháng chiến, phải họp để phê bình Tô Hoài đánh vợ. Tô Hoài cho một câu gọn lỏn, các cậu không biết chứ đánh vợ xong, vợ nó chiều lắm."


Link: http://vanchinh.net/index.php?option=com_content&view=article&id=548:to-hoai-nhin-t-mt-khong-cach-gn-k-2&catid=39:t-liu-vn-ngh-s&Itemid=58


----------


Tô Hoài thì chắc các mẹ đều biết rồi. Mình thì rất ngưỡng mộ bác này, bác ấy cũng là bậc phong lưu trong tình trường, đã rút ra kinh nghiệm như thế hẳn cái điều đó không thể nào sai được.:Laughing:


Vậy các mẹ nghĩ sao? Sự thực có đúng như thế không???? :Thinking:


PS: À đừng mẹ nào khuyên mình về thử để biết nha. Mình yếu lắm, không oánh nổi vợ đâu.:Laughing: