vào mục gia đình, vào topic tâm sự chồng ngoại tình thì thấy các mẹ nói đàn ông ai cũng vậy, ai cũng có người thứ 3, và khi đã có nt3 thì sẽ có nt4, nt5... Chồng mình cũng có bồ sau gần 5 năm cưới nhau. Khi mình biết chuyện thì họ k còn cặp với nhau nữa (nguyên nhân có thể là do cô ta fat hiện chồng mình ngoài tình dục ra và tấm chân tình thì k có nhiều money để cô ta mòi). Giờ vc mình đang li thân, chồng nói đã rất hối hận, vẫn còn yêu 2 mẹ con mình và muốn hàn gắn lại gia đình. Nhưng mình hoang mang quá. Mình sợ mình lại bị fan bội thêm 1 lần nữa. liệu người đàn ông đã từng phản bội mình thì họ có tiếp tục fan bội mình lần nữa ko?trường hợp của mình cũng khó nghĩ quá, mình cũng k biết hàn gắn tốt hơn cho con, hay chia tay tốt hơn cho con, tại vì con mình bây giờ là đứa bé k bình thường, có thể sau này cũng k đc như người bt, giờ mình đang ập trung chữa bệnh cho con, nếu quay về thì k có đk chữa cho con, còn chia tay thì con k có đc 1 gia đình trọn vẹn, lựa chọn nào cũng k hoàn toàn tốt cho con, hix....


MÌnh rất cần lời khuyên vì vc mình li thân đc 3 tháng rồi mà mình vẫn chưa đưa ra đc quyết định. nếu có thể, làm ơn pm vào hòm thư cho mình nhé, mình sẽ kể rõ hơn về hoàn cảnh của mình để mọi người tư vấn giúp. xin cảm ơn!