Nghe bài hát " Lúc mới yêu" sao đúng quá . Hồi mới yêu bọn mình vui lắm, ở bên nhau suốt ngày không chán. Không gặp được mình anh ý như phát điên lên ý. Xa mình nửa ngày anh ý đã nhớ không chịu được phải đi tìm mình ngay... Nghĩ lại thấy thật là vui biết bao :). 4 năm yêu nhau và cưới được 6 tháng tình cảm của bọn mình không còn như trước nữa ( mình cảm thấy vậy) .Chính anh ý bảo với mình rằng " anh nghĩ lại cái hồi bọn mình mới yêu ý sao mà thích thế...Bây giờ không yêu được như thế nữa".
Mặc dù anh ý vần yêu mình nhưng mình càm thấy như thế vẫn là chưa đủ. Ngày xưa anh ý dành tất cả thời gian để được ở bên mình còn bây giờ chỉ khi nào không còn chỗ nào để đi nữa anh ý mới về nhà chơi với mình.:Sad: Nghĩ thấy thèm Cảm giác ngày xưa quá. Có lẽ mình bị hâm phải không các bạn?
Con bạn thân của mình nói. Lấy nhau là mất hết tình yêu... không còn như hồi yêu nhau nhớ nhau nữa, chán lắm...! Vợ chồng nó cũng mới bỏ nhau xong.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chồng trả lời tỉnh bơ: Hết yêu rồi mới cưới :Sigh::Sigh::Sigh:
Khi yêu nhau: chả...
a lâu lắm mới thấy mẹ TOAD tái xuất .. :Rose:
Yêu -> Cưới -> Cãi nhau -> Đánh nhau -> Ly dị