Em 28 tuổi, kết hôm 21/11/2012, chồng em lớn hơn em 3 tuổi, đến bây giờ em mang thai được hơn 4 tháng, nhưng chồng em không biết lo cho em. Hay quan tâm em dù chỉ là câu hỏi hang hay quan tâm được gì cho em, chồng em rất vô tâm, chỉ biết đến công việc và bạn bè, bản thân mà thôi. Em xem trên mạng biết thời gian mang thai có rất nhiều người chuyện chăn gối thường bị giảm, không còn cảm giác như trước nữa, nhưng sao với em ngược lại, ham muốn vẫn rất bình thường, đôi lúc thấy cao hơn chút. Không biết do chồng lo lắng cho đứa con trong bụng hay khi em mang bầu cơ thể không thon thả như trước mà thờ ơ lắm. Đôi khi em đa nghi, không biết chồng có ai ngoài vợ không. Em buồn, nhu cầu nhiều nên có gợi ý với chồng, không thấy anh phản ứng gì cả, nhiều lúc em ngồi khóc một mình. Đâu phải lúc nào em cũng đòi hỏi Nhiều lúc em đòi hỏi thì chồng em lại quay lưng vào tường mà ngủ, đôi lúc em muốn chồng chỉ cần ôm em ngủ thôi, nhưng chồng lai nhăn nhó em và bảo em là ngủ đi, chỉ muốn nằm cho thoải mái. Cũng từ đó em và chồng có nhiều cuộc cãi và nhiều hơn, khi cãi nhau chồng em cũng đòi li dị, dù em đang mang thai, rồi em lại về nhà mẹ em ở 1 tháng, nhưng chồng vẫn không có 1 lời hỏi thăm hay quan tâm gì tới cả, thấy em buồn và sút ký quá nhiều trong thời kì thai nghén ,nên bố mẹ em mới chủ động gọi điện cho chồng em và bảo hay bỏ qua cho nhau, thông cảm mà sống, em thấy bố mẹ em phải đi cầu lị 1 người như thế nên em không muốn làm bố mẹ buồn khi chỉ mới cưới nhau về mà lại bỏ nhau thì mọi người hàng xóm dị nghị nên em bỏ qua hết tất cả, xem như không có chuyện gì hết. Khi làm lành với nhau em chủ động đòi hỏi chuyện đó, nhưng chồng em lại không có phản ứng gì và quay lưng mà ngủ. Và mới đây nhất chồng em cũng đòi li dị và em đồng ý, và bảo chồng hãy viết đơn đi, rồi đưa cho em kí, nhưng cứ ậm ừ rồi lại không thấy đâu, em thật sự ngán cảnh sống mà chồng lại như vậy, mà từ khi cưới đến bây giờ em không làm gì ảnh hưởng đến chồng và bên nhà chồng hết. Em thật sự không biết chồng em là như thế nào nưa hết, có phải la gay không, vì em cũng muốn chấm dứt mối quan hệ này. Và em cũng muốn nõi rõ cho chồng em biết, mong nọi người cho em ý kiến.Em xin cảm ơn !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1