Có phải chồng em đã yêu người khác? Mong cm giúp em.
Em mới kết hôn đc hơn 1 năm, có 1 baby 7 tháng. Chúng em yêu nhau 3 năm mới cưới nhưng sau khi sinh con đến giờ chồng em ít quan tâm em mà chỉ quan tâm con. Trong thời gian em mang bầu chồng em mắc bệnh sùi mào gà, nhưng may là không lây sang em. Những người quen vợ chồng em đều nhận xét em hiền lành còn chồng em khôn ngoan sắc sảo. Anh lại làm kinh doanh, mối quan hệ rộng nên em dù nghi ngờ nhưng cũng chẳng thể làm gì. Điện thoại thì thỉnh thoảng em cũng vào kiểm tra nhưng không thấy gì, có lẽ xóa hết rồi. Vừa tối qua chồng em nói không đeo nhẫn cưới nữa vì nó làm tay anh vướng víu. Em thấy lí do này quá có vấn đề, thế là 2 vợ chồng to tiếng với nhau. Mới lấy nhau mà trong đầu em đã từng nghũ đến ly hôn. Nhưng giờ em không việc làm, lại con nhỏ quá. Muốn đi làm cũng không có xe máy đi lại, vì ngày xưa học đh xong là em lấy chồng luôn, nhà em lại nghèo không nhờ vả bố mẹ được. Là vợ em hiểu tính chồng phong lưu nhưng tính tình em hiền lành, lại ở nhà chăm con không đi làm nên thấp cổ bé họng. Em rất chán nản. Cảm giác chồng mình không còn yêu mình nữa nó tồi tệ lắm các chị ạ. Có thể như những gì em nói không ai khẳng định được là chồng em còn yêu em không nhưng ít ra em có nơi để trút buồn phiền. Chứ cứ giữ trong lòng em sợ sẽ stress rồi không chăm sóc cho con được. Mong các chị đừng bơ em
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1