Nói thật là từ bé đến khi lấy chồng em mới thấy có người lười như chồng em. Một ngày của chồng em chắc chỉ có mấy việc: ăn, ngủ, đi làm, chơi thể thao, xem TV, thỉnh thoảng giặt quần áo của mình, toàn là việc phục vụ cho bản thân chồng em, còn việc giúp đỡ vợ và chơi với con thì hầu như không có. Hôm nào làm cho vợ được việc gì hay chơi với con được 1 lúc lâu lâu ( khoảng 1h) là y rằng kể công, mà thấy vợ tất bật làm việc thì như người vô tri vô giác, vợ mệt cũng chẳng thèm hỏi lấy 1 câu, chẳng bao giờ nghe thấy câu “để đấy anh làm cho”, mọi việc từ to đến nhỏ em đều phải làm hết, thế nên có lúc nhìn cái mặt đã thấy điên cả người. Không biết đấy là tại chồng em quá lười hay là quá vô tâm, em cũng nói mãi rồi, nhẹ nhàng cũng có mà cáu gắt cũng có nhưng chẳng thay đổi được tẹo nào, cứ thế này đến hết cuộc đời thì còn gì là em nữa. Bác nào có cao kiến thì giúp em với (à mà vc em đang ở nhà bố mẹ em).