Mình theo dõi wtt có lẽ cũng đã dc 5 năm nhưng đây là lần đầu mình lập nick để tâm sự cũng bởi mình sắp lấy ck .....


Mình 29t , m sinh ra và lớn lên trong gia đình không hạnh phúc vì vậy m rất sợ m sẽ lặp lại cuộc đời của mẹ . Có lẽ vì vậy m luôn hướng tới 1 gd bình dị thui nhưng luôn ngập tràn tiếng cười .Nhưng xem ra không hề đơn giản.


Còn 1 tuần nữa là mình và ck sẽ làm đám cưới, mình đang có bầu 15 tuần rồi nhưng ngay lúc này đây m lại muốn dừng lại tất cả.


Hôm nay ck lên nhà m để chở m đi mời đám cưới nhưng lúc ck lên m vẫn ngủ vậy là mặt ck như đang cáu vậy . Ck vào cũng chỉ chào mẹ m câu r đi ra ngoài ngồi mà ko vào nhà ngồi, đến lúc bà chị m lên cũng vậy ck cũng chẳng hồ hởi chào hỏi mà chỉ gật đầu chào nhẹ . M biết là do ck đang giận m nhưng như vậy sẽ khiến nhà m cảm thấy ck ko tôn trọng nhà m , trong khi đó dù m có giận ck hay bùn ck ntn đi chăng nữa gặp bạn ck hay ng nhà ck lúc nào m cũng phải cười tươi chào nói hồ hởi. Lúc cả nhà đi hết m ko kiềm chế dc mới lớn tiếng nói ck , ck cũng chẳng thèm xl hay tỏ ra biết lỗi . M cảm thấy thật sự rất buồn . Rồi ck làm cái bộ mặt đó nguyên ngày đi tới đâu cũng vậy khiến m rất ngại với mọi ng . Có phải ck chẳng coi m ra gì hay ck coi thường gd nhà m ko? M ko hiểu dc ck cứ mỗi lần giận m là cái mặt ck lại như vậy , r cũng như vậy với tất cả mọi ng lun m thì cái tôi cao nên có giận m cũng chẳng thèm làm lành có khi m giận ngược lại r lại phải đi làm lành với m. Nếu đã vậy r thì giận m từ đầu làm gì cho cả 2 ko vui , mọi ng ko vui. Bình thường ck có thể nói là thg m và chiều m . Ck sẵn sàng vào bếp nấu ăn , rửa chén , dọn nhà để m ngủ . Kể cả việc tắm rửa , gội đầu , phơi đồ , cắt móng chân móng tay ....cho mình ck m cũng làm lun. Vậy mà ko hiểu sao m cứ làm sai gì chút thui là ck lại nóng lên r cau cau mày có khi lớn tiếng với m. M rất ghét điều đó . Bjo nếu ko cưới chắc gia đình m sẽ từ m mất , m cũng rất sợ mẹ buồn mẹ đã rất vui khi m đi lấy ck còn nếu lấy ck m chắc chắn ck m ko sửa dc cái tính cau có đó r sau còn thêm nhìu tính xấu của ck nữa thì cái gd của m chắc lại ko thể hp dc . Con m sẽ lại bùn vì ba mẹ chúng gây lộn với nhau.... Sớm muộn r cũng sẽ ly hôn . M phải làm sao bjo?