Em mới lấy chồng được gần 1 năm, trước đó thì yêu ox đươc 4 năm mới cưới. Công việc của ox em là làm về thông tin mạng, quản lý web (chồng em có web riêng và chỉ ở nhà làm thôi ạ- 1 dạng kinh doanh tự do ạ). Hồi yêu nhau thì anh nói việc này hay phải thức khuya làm việc, nhiều hôm thức đến 3,4 giờ sáng rồi sáng ra mới ngủ. Vì công việc đang làm tốt và anh cũng rất yêu công việc này nên em cũng tặc lưỡi thôi bây giờ chưa lấy vợ thì thế, sau này lấy vợ về có vợ bên cạnh, đỡ đần rồi thủ thỉ thì sẽ khác. Ai dè lấy nhau gần 1 năm rồi mà chồng em vẫn vậy. Hôm nào cũng thức đến 12h, 1h mới chịu đi ngủ. Lúc đầu thì em nói em đợi, anh không đi ngủ thì em không ngủ đâu, ai đời vợ chồng mới cưới mà cứ để vợ ngủ trước 1 mình :Sad: Nhưng ổng vẫn cứ trơ trơ ra. Nhiều lúc cứ mải làm chả thèm để ý đến vợ (mặc dù bình thường cũng rất yêu vợ) , làm em chạnh lòng ghê gớm, giờ thì em đi làm về mệt mà cứ thức khuya mãi không chịu được nên em toàn đi ngủ trước. Đã vậy, gần đây ổng lại còn hay thức dậy nửa chừng nữa chứ, hôm nào mà ngủ sớm 11,12h là y như rằng 3, 4 h đã lục đục mò dậy mở web đọc thông tin với cập nhật tin tức. Làm em cũng tỉnh theo luôn, ngủ lại thì khó, sáng sớm đi làm hôm nào cũng bơ phờ vì mất giấc...Còn chuyện ăn uống cũng y chang, hôm nào ổng bận làm thì cả nhà (em sống cùng BMC) cứ việc ăn trước, còn ổng làm xong ổng mới ăn. Bữa ăn, giấc ngủ cứ lung tung vậy đó, em nói hoài mà cứ ham mê công việc quá chẳng chịu sửa gì cả . Giờ gần 1 năm rồi mà vẫn chưa có bé, ko biết có phải tại chồng em sinh hoạt ko điều độ không nữa, chứ em có đi khám thì người ta nói hoàn toàn bình thường, ko vấn đề gì cả. Buồn chồng quá các mẹ ơi, có mẹ nào có chồng như nhà em không?????Các mẹ có kinh nghiệm vào chỉ em với, chứ không thế này thì càng ngày em càng chán chồng mất thôi :Crying: