Mình lấy chồng năm 21 tuổi, vì ăn cơm trước kẻng nên có e bé rồi cưới. Hiện mình đang có e bé 2 tháng nữa là sinh( bé đầu con mình mất ). Chồng mình bản tính là ng hiền lành biết nhịn, nhưg hay nói dối mình ( đùa cũng có thật cũng có ), đa số là nói dối vợ để đi nhậu, có khi k đi làm ság sớm cũng dậy nói đi làm rồi đi nhậu, ở nhà thì than chán, vợ bầu bí k quan tâm đau đớn nặg nhọc như thế nào. Sợ mất lòng bạn bè mà cái gì cũng là thà vợ mình chịu còn hơn bạn mình chịu. Đỉnh điểm hôm nay nói đi làm mà k đi, đi nhậu rồi onl fb, mình onl fb thấy hỏi sao k đi làm thì k trl, mình ra đọc tin tức thì thấy a nói chuyện với ng yêu cũ ở tấm hình a đăng. Mình có nên điên hay k?. Mình là vợ mà thấy mình k bằg cả ng ngoài. Mình thì luôn quan tâm a từ miếng ă giấc ngủ mà a thì chưa bao h nv vs mình. Vợ bầu bí tối đói bụng k bao h chạy đi mua j cho vợ ăn, mặc vợ kêu rên thế nào, nhưg trưa nắng 12h a chồng nói đi sửa điện thoại cho ổng thì sẵn sàng chạy đi. Mặc kệ lần trc con mất vì vợ sinh non lần này vợ bầu bí thế nào kệ vợ. Bạn bè gọi đi đâu thì như ngồi trên đống lửa, vợ đau đẻ mà vẫn nằm ngủ như k, mình ráng đợi đến ság thì a ra trước nhà thư thả hút thuốc. A là ng nhậu nhẹt k kiểm soát đc bản thân nên mình hay nhắc nhở thì a bảo là mình kìm kẹp a làm đầu óc a k thoải mái. Có lần đi đám cưới từ trưa tới tối k về vợ lên kêu về thì đòi đập xe chửi bới mình trc mặt ng yêu cũ của a. Bây giờ nghĩ lại mình chả là j cả, mình k cần loại chồng nv. Nhưg ngoài mặt chồng k có khuyết điểm j, gd chồng cũng k ai đối xử tệ với mình mà xem mình như con ruột vậy. Mình có nên thấy tự hào vì có 1 ng chồng nv k?. Khinh bỉ là từ mà mình muốn phỉ nhổ vào mặt a. Mới đây cỡ 1 thág a còn nói mình và a bây h k còn j nữa chỉ sốg vì con thôi. Mình đồng ý nhưg đc vài ba bữa là a chủ động làm lành nói chuyện, mình k muốn nói nhưg mình là ng có máu buồn nên a cứ nhè đấy mà chọc. Thật sự k có a ảnh hưởng mình thấy cs của mình tốt hơn. K phải lo nghĩ gì.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1