Vc mình hiện đang sống ở ngoại thành HN, mức thu nhập 15tr/tháng với 2 con nhỏ và hiện đang ở cùng bme chồng và đang muốn ra riêng sang nhà bà ngoại ở.


Sớm muộn gì cũng phải sang vì mình là con một, mẹ mình thì đang ở một mình. Thêm nữa nhà vc mình đang ở cũng k phải nhà bme chồng mà là nhà của a trai chồng. Và lại, mình cũng k hợp tính bố ck mình cho lắm :D


Nhưng cũng lo nhiều. Một là sang thì chi phí sinh hoạt sẽ đội lên tầm 1,5tr/tháng. Hai là sẽ lo bà ngoại vất vả hơn. Ba là cũng chưa đủ tiền (2vc định xây cái nhà tầm 700tr nhưng tiền tiết kiệm mới có 200tr).


Ý ck mình là khi nào đủ tiền mới xây. Nhưng thế thì biết đến bao giờ. Với lại mình cũng xót mẹ già đang ở một mình.


Mình tính là giờ xây thì phải đi vay mất 500tr nhưng cũng chỉ 6-7 năm là trả hết nợ. Mà lại được ra riêng sớm :D


Cm cho mình ý kiến xem có nên sang luôn hay đủ tiền mới sang như ck mình nói?