Em năm nay hơn hai mươi tuổi, em có con gái 15 tháng tuổi.


Trước đây, khi chưa lập gia đình và tất nhiên chưa có con em từng rất muốn dc xuất khẩu lao động sang nhật bản để hi vọng có một cuộc sống tốt hơn.


Em cũng đề cập vấn đề này với bạn trai lúc đó và là chồng em bây giờ, nhưng anh gạt đi. Nhưng đến gần đây anh nhắc lại và mong muốn em đi trong khi bọn em đã cưới nhau dc gần ba năm có 1 bé gái rồi.


Cuộc sống hiện tại của vc em không phải là lần ăn từng bữa nhưng chắc chắn chẳng dư dả gì. Vì thế khi chồng đề cập mong muốn em đi XKLĐ để khi về có một khoản tiền những mong cuộc sống bớt ngột ngạt. Lúc nghe chồng nói, em gạt đi ngay vì nghĩ khi chưa có con em có thể đi, nhưng giờ em không xa con dc, nhưng khi nghĩ đến cs khó khăn hiện tại cái suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu em suôt mấy ngày nay, em không nói với chồng nhưng em đã tìm hiểu qua 1 chút về XKLĐ nhật bản.


Vậy vấn đề em muốn hỏi là, theo cm em có nên xa con một thời gian để xuất khẩu hay không, liệu mong muốn của vc em có khả thi.


Hiện tại em có 1 công việc nhưng lương không cao và không có cơ hội thăng tiến, chồng em là lái xe nhà nước lương có hạn có kỳ, với điều kiện như thế chúng em chỉ có thể đủ ăn chứ không thể tính toán xa vời.


Vậy em tha thiết các mẹ các bố đứng trên phương diện em và cho em lời khuyên, có nên xa con (con ở nhà có bà ngoại chăm), nếu nên đi thì tìm đến cty nào uy tín (em cũng sợ 1 mình nơi đất khách quê người lắm ạ),


Em thực sự nửa muốn đi (vì muốn kiếm tiền)nửa khong muốn đi (thương con gái phải xa mẹ khi còn quá nhỏ) em phải làm thế nào cho vẹn cả đôi đường.


Em thì không năng động như người khác nên ngoài cách kiếm tiền nơi xứ người ra thì em cũng chỉ làm công ăn lương mà thôi, nhiều lúc nghĩ cs khó khăn hơn mình tưởng.


Cm cho em lời khuyên nhé, nếu có thể em sẽ cố gắng đi sớm khi con em được hai tuổi cai sữa mẹ.


Mẹ nào đã từng XKLĐ hay biết hoặc làm về mảng đó hay cho em lời khuyên nhé.


Em cảm ơn nhiều ạ!