Mình có chuyện này đang muốn xin ý kiến của các bạn nhé.


Hơn 10 năm trước mình quen 1 người khác giới hơn 3 tuổi. Anh này là giáo viên đại học kt quốc dân, mẹ mình là sếp anh ta. Năm cuối dh mình có đi chơi vớ anh ta mấy lần vì chung bạn bè. Sau đó anh ta có rủ mình đi chơi riêng nhưng mình không thích gu anh này, mặc dù nhìn khá điển trai nhưng hơi lùn. Về sau anh ta chuyển sang 1 cơ quan khác nên mình cũng không gặp lại. Tình cờ hôm cưới con bé cùng công ty cũ mình gặp anh ta trong áo chú rể. Vơ kém chồng 10 tuổi. Bầu 3 tháng mới cưới.


Tự dưng 1 năm trước chả hiểu sao anh này có ym của mình, nhắn nhủ hỏi han. Mình cũng trả lời xã giao. Sau anh ta bíêt vợ chồng mình lục đục nên bắt đầu thay đổi cách nói chuyện. Anh ta liên tục rủ mình ca fe, thỉnh thoảng xuất hiện đúng giờ ăn trưa rủ mình đi. Nhiều lúc từ chối không được. Khi nói chuyện anh ta luôn miệng chê vợ trẻ vụng, yếu vụ xx blah blah. Mình rất ngại gặp nên cố tránh. Ai dè có hôm cần anh ta làm cầu nối cho công việc, mình phải gặp thì hắn đề nghị thẳng là đi nhà nghỉ! Sợ quá nên mình chạy luôn. Tay này sau đó liên tục nhắn vào ym khoe khả năng xx của hắn, nghe rất tởm. Mình black list thì lại nhắn qua điện thoại.