Tớ thì chẳng tin mấy cái trò bói toán đâu nhé. Dưng cơ mà hôm vừa rồi tự nhiên có một người bạn của ông chú tự nhiên lại hỏi mình có phải cháu đang buồn chuyện gia đình không? (ơ, tớ có nói với ai chuyện của nhà tớ đâu, ai cũng thấy tớ đang vui vẻ, gia đình hạnh phúc, 1 trai 1 gái xinh xắn, ngoan ngoãn, chỉ có mình tớ biết tớ đang buồn vì chồng thôi mà, tớ giấu không cho ai biết vợ chồng tớ đang mâu thuẫn đến mức sắp ly thân). Sao cô ấy hay thế, đoán trúng phóc, tò mò quá nên tớ lắng nghe cô ấy nói. Cô ấy xem tay tớ và phán: "Cháu và chồng cháu không có hợp nhau, chồng cháu cản trở đường làm ăn và phước lộc của cháu. Nếu cháu muốn công danh, sự nghiệp phát tài thì cháu phải có...bồ, có bạn trai bên ngoài thì đường làm ăn mới thuận". - Ối! sao lại thế? Có mẹ nào hay đi xem bói ko? Xin các mẹ cho ý kiến.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đọc xong tin nhắn của các bác mà em cười đau bụng :557:
nhg phải góp ý 1 tí với chủ topic mới dc :Silly::Silly:
Có cái họ cũng...
Em gái tớ được một ông là cháu của sư Thích Quảng TUyên( cụ sư...
Hóa ra bạn ấy viết cái này để chồng đọc được và tức nổ...
Nhanh nhanh hài quá nhẩy?:Drooling:
Tớ cũng lót dép xem bạn định thế nào?...