Chị là 1 tấm gương cam chịu nữa mà e được biết đến, sau mẹ e! Nghe chuyện của chị xong mà e đứng ngồi ko yên, máu điên sôi sùng sục, ko hiểu sao đến h phút này chị vẫn cứ chịu đựng??? Các mẹ ơi, e phải khuyên giải chị như nào bi h?


25 tuổi, xinh xắn, hiền lành, đã lấy chồng đc gần 3 năm, con gái 2 tuổi, giờ chị VH đang làm tại SHB. Sau khi kết thúc công việc ở cơ quan c lại tất tả về nhà cơm cơm nước nước cho bố mẹ chồng, chồng, con gái, cô e chồng, rồi thì giặt giũ, dọn dẹp, có hum lại đi học tại chức Tài chính... Các mẹ thừa biết việc nhà không tên nhưng cũng mệt mỏi thế nào rồi đấy. Bà nội vẫn còn khỏe mạnh nhưng ko bao h đụng tay vào giúp đỡ cô con dâu việc j. cô e chồng được thể cũng lười chẩy thây ra, nhìn mà chướng mắt. Rồi thì đè nén, bắt nạt chị hết mức,lại còn "Người đi làm ít tiền phải phục vụ người đi làm nhiều tiền"...chị cứ nai lưng ra mà phục vụ họ, chị vẫn chẳng than vãn 1 câu.


2tháng nay bà mẹ chồng mê tín dị đoan, đồng bóng tìm mọi cách để đạp chị ra khỏi nhà, kêu c và đứa cháu nội ko hợp tuổi với con zai bà, cản đường làm ăn của con bà, sáng sớm ko đc ra mở cửa, ko thì cả ngày hum đấy cả nhà hãm, bắt chồng c làm thân với người có tiền của! Đại ý là muốn c ly dị với chồng để a có cơ hội thăng tiến.


Mẹ chồng như thế đã đành, c lại còn phát hiện chồng dạo này bồ bịch với cô thủ quỹ ở cơ quan, từ hồi mua 4 bánh nào đã cho mẹ con c đc đi chơi 1 lần. Có lẽ cũng đã nhiều tháng rồi vợ chồng c ko còn âu yếm. Xong hắn lại còn vừa cười vừa phán 1 câu xanh rờn: "Mẹ thik con bỏ thì con bỏ, thik con cứ để nguyên như này thì để nguyên"... Thế thì e cũng chả hiểu là cái loại chồng j nữa. Ngày xưa 1 mực đòi cưới chị cũng do mẹ bảo cưới, bi h bỏ vợ hay ko cũng do mẹ quyết.


E nghĩ đã nói ra câu đấy thì cũng chẳng còn tình nghĩa vợ chồng j nữa rồi! nhất nhất là do mẹ quyết. chị cũng ko trông mong j ở 1ng chồng như thế. Thế mà chị vẫn chịu đựng, vẫn im lặng, cố chờ cho HỌ xuôi đi. C nói c phải níu giữ hạnh phúc của mình, sợ cháu sẽ khổ!


Thiết nghĩ c vẫn còn trẻ, tương lai vẫn ở phía trước, sao cứ phải níu giữ thứ mà c cho là HẠNH PHÚC ấy! Phải chăng c hiền lành quá,ko có sự tinh tế, sắc sảo của ng phụ nữ nên chồng chán??? chị hiền lành quá để bị bắt nạt, để sự việc như ngày hum nay??? C hiền lành quá nên sợ phải đối mặt với sự tan vỡ, sợ phải làm lại từ đầu???


Các mẹ bảo e phải khuyên c như nào bi h? Mỗi khi nghĩ đến chị là e ko thể chịu nổi, tại sao c lại cam chịu như thế chứ???