Vấn đề là em và bạn trai em có tranh luận về chuyện gia đình của em họ anh ấy. Sự việc như sau


Em họ anh ấy là con trai, đã lập gia đình và có 1 thằng ku 3 tuổi. Trước kia 2 vợ chốn này sống cùng bố mẹ chống và có nhiều mâu thuẫn. Họ quyết định ra thuê nhà ở riêng. Sau một thời gian ki cóp, 2 vợ quyết định mua 1 căn hộ chung cư gần ngay nhà bố mẹ chống. Phải nói rõ là trong gia đình, anh chồng thu nhập gấp 4-5 lần vợ, và là trụ cột kinh tế. KHi mua nhà, tất nhiên là tiền không có nhiều nên bố mẹ chồng có cho vay tiền để mua. Và số tiền mà bố mẹ chồng cho vay chiếm phần lớn. Sau khi mua nhà xong, thì tình mối quan hệ vợ chồng có cái thiện chút (tuy nhiên vẫn còn nhiều bất đồng)


Nhưng giờ bố mẹ chồng nghi ngờ cô con dâu có bồ bịch. Và yêu cầu anh con trai làm giấy tờ căn nhà mới mua, đứng tên ông bà (tức là đứng tên bố mẹ chồng). Việc làm này làm cô con dâu bức xúc, và vợ chồng lại lục đục ... bla bla....


Quan điểm của bạn trai em: thấy việc làm của anh con trai (em họ anh ấy) và bố mẹ chồng (cô chú anh ấy) là chấp nhận được và nên làm. Lý luận rằng: Vì số tiền mua nhà phần lớn là của bố mẹ chồng, và khi cho vay nói là cho anh chồng vay (chứ k nói là cho cô vợ vay). Nên bố mẹ chồng có quyền đứng tên trên sổ đỏ. Bạn trai em thấy việc làm như thế là đúng, đối xử như thế là hợp lí


Quan điểm của em là: như thế là không được. Làm như vậy chỉ khoét sâu mâu thuẫn. Vay là vay, xin là xin. Mọi thứ phải rõ ràng. Nếu cho vay (dù là nói cho chồng hay vợ vay - thì cũng là chung 2 vợ chồng). Nhà mua bằng tiền vay, vẫn thuộc sở hữu chung của 2 vợ chồng, và cùng có nghĩa vụ trả nợ. Bố mẹ chồng không thể lời trước nói cho vay, lời sau lại đòi đứng tên sở hữu. Và cuối cùng là anh chồng, làm như thế là hết tình nghĩa. Không chấp nhận được. Nếu đã lam như thế, ở vị trí người con dâu em sẽ không ở ngôi nhà đó (thà đi thuê nhà còn hơn). Và nếu bố mẹ chồng đứng tên sở hữu ngôi nhà, em sẽ đòi lại tiền của riêng 2 vợ chồng tự có đã góp vào mua nhà, trả lại cho bố mẹ chồng căn nhà đó. Tìm nhà thuê để ở.


Tranh luận một hồi giữa em và bạn trai em. Cuối cùng em kết luận là phải ghi vào sổ trường hợp này để ghi nhớ, lấy đó làm bài học kinh nghiệm, vì đời chả ai biết được ngày mai thế nào. Bạn trai em bảo là với em thì chắc không có việc đó sảy ra. Em bảo là chả biết được, cứ ghi lại để lấy làm bài học. Bạn trai em nói nếu ghi vào sổ thfi nên cất quyển sổ kín đi, đừng để ai nhìn thấy. Em trả lời là không việc gì phải thế, cứ để mọi người đọc được viẹc em ghi vào sổ ghi nhớ, cũng chả sao (vì em không sai).


Bạn trai em nói, nếu vậy thì anh không ở được với em


Em trả lời: vâng, cũng có thể


Bạn trai em nói: "ko phải là cũng có thể đâu, nó là chắc chắn đấy"


Em trả lời: "vâng, anh cứ suy nghĩ kỹ. Cũng chưa muộn mà"


(chúng em mới chỉ đang tìm hiểu, chưa cưới)


Bạn trai em không nói thêm gì, và em ngồi typing cái thảo luận này để hỏi các anh các chị. Những người từng trải, cho em biết ý kiến của các anh chị.


Và cho em biết, em nên hiểu như thế nào? Có nên tiếp tục tìm hiểu bạn trai em không?