Tôi bàn với vợ, GĐ mình nên phân chia lĩnh vực chi tiêu trong GĐ, đại loại vợ thì lo chi tiêu cuộc sống hàng ngày như: đi chợ hàng ngày, đối nội đối ngoại, ..., tôi thì lo chi những việc lớn như: mua nhà, đổi nhà, mua oto, xe máy, đổi TV, tủ lạnh,...(việc phân chia này không ngoài mục đích phấn đấu) Mỗi người có một TK riêng nhưng vợ có thể kiểm tra tài khoản của tôi bất cứ lúc nào (đồng sở hữu). Nhưng từ hôm bóng bàn xong vợ luôn mồm nói chồng đòi lập quỹ "đen" để tiêu tiền riêng vào nhưng mục đích mờ ám, không tin vợ,...tôi thấy mình oan ức wa, không biết minh oan thế nào? Tôi đang thắc mắc không biết có nhà ai phân chia ngân sách như cách tôi định làm không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
(Tiền chồng + tiền vợ)/3. Mỗi người một phần, phần còn lại cho vào "gia quỹ".
HIHIHIHIHIHI
Bác nên đưa hết tiền cho vợ, tuy nhiên cần thỏa...