Em là thành viên mới. Các bố mẹ có gd rồi tư vấn giúp em với.
Em dự định lấy chồng, nhưg em rất băn khoăn ko biết là trước khi cưới có nên trao đổi 1 vài thỏa thuận ko nhỉ, như ai nắm tài chính,ko được nhục mạ, xúc phạm thân thể nhau... Và phải nói như thế nào để người ta vẫn vui,ko tự ái. Ng yêu em rất tốt, phải cái hơi kĩ tính. Các a chị đừng cười e chứ trog quá trình yêu, a ấy rất ít dẫn e đi an uống, hoặc là những nơi có chi phí tiền bạc nhiều hay tặng e 1 món qà gì. Những cái đó ko quan trọng gì nhưng thực sự khiến em e ngại cho cs sau này. E thương a ấy ở chỗ a ấy có chí tiến thủ, rất chăm chỉ, rất có trách nhiệm trong cog việc,và a hứa sẽ đem đến hạnh phúc cho e. Em sợ sau này a sẽ là người quản lí tài chính, đó thật là 1 điều bất hạnh đối với một người phụ nữ. Mọi người giúp em với....:Sigh:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
trước sau gì thì cũng khổ thôi.Đã keo thì đố các bà nắm được túi xiền...