Chuyện của em, nhiều ba mẹ trên diễn đàn này cũng đã biết. Những ngày vừa rồi vợ chồng em hầu như không nói chuyện riêng với nhau, chỉ hỏi những chuyện gì cần thiết, vẫn vui vẻ trước mặt mọi người, nhưng khi chỉ có 2 vợ chồng thì tuyệt đối ko nói gì, và hoàn toàn ly thân...
Nghĩ đến chuyện kia, em muốn quên mà ko quên được. Em cũng ko tin rằng 2 người yêu nhau tha thiết, luôn ở cạnh nhau, chia sẻ cùng nhau mọi thứ, mà ko có sự gần gũi về thể xác. Em muốn mọi chuyện rõ ràng hơn, muốn cho người đi theo chồng em, xem thực sự mọi chuyện của họ là thế nào...
cả nhà sẽ ủng hộ hay ném đá em đây? EM đang buồn lắm...