chào các mẹ, em là thành viên mới của đại gia đình mình ạ!


Chuyện là e cần các mẹ tư vấn cho e về một vấn đề nan giải khiến e đau đầu mấy hôm nay :(, mong các mẹ đọc và tư vấn giúp dùm e với ạ, e cảm ơn nhiềuuuuuu


E chuẩn bị lấy chồng các mẹ ạ, tháng 4 này là 2 đứa đám cưới. Nhưng mà bị vấn đề thế này, chồng e có chị ruột đang định cư bên úc, trước đây thì chồng e cũng có du học bên đó nhưng về việt nam và không có ý định định cư. Dạo gần đây chị dâu có tác động với ba mẹ chồng e vấn đề về sang úc định cư. Ba mẹ chồng em thì thấy tình hình việt nam dạo này bất ổn, tâm lý thì muốn tuổi già thanh thản, an toàn, mà bên úc thì đời sống bảo hiểm, y tế rất tốt nên ba mẹ bị dao động. Vấn đề sang úc ba mẹ chồng có đề cập với e và chồng từ trước nhưng do chồng em nhất quyết không sang nên ba mẹ cũng không nhắc nữa.


Nhưng vừa rồi có ra quyết định nhập định cư từ 2015 sẽ là 65 ngàn đô thay vì 50000 ngàn đô cũ nên ba mẹ chồng thấy đây là thời cơ, chị dâu e lại tác động kịch liệt nên ba mẹ thúc đẩy tụi e sang đó mạnh hơn nữa. Vì mẹ chồng e đã nộp hồ sơ từ tháng 8 năm ngoái rồi, chuẩn bị tháng 2 này người ta sẽ gọi mẹ em đi khám sức khoẻ rồi giấy tờ này nọ để sang bên đó, nếu mẹ chồng em không đi thì coi như cơ hội sẽ mất.


Mẹ chồng em thì đang tác động em để em tác động lại chồng em, e thì ở giữa chẳng biết phải thế nào :((


Mà cả chồng em và mẹ đều có lý riêng. Chồng em thì nói qua đó chỉ cả đời làm công cho ngta ( cái này đúng thật vì vợ chồng chị dâu em học ra có bằng thạc sĩ nhưng vẫn làm thuê kiểu lao động) còn ở việt nam thì có cơ hội thăng tiến ( chồng em làm nhà nước). Nhưng mẹ chồng em thì nói cơ hội thăng tiến việt nam nhiều nhưng đồng nghĩa với được cái này sẽ mất cái khác, để thăng tiến sẽ mất nhiều thứ vì chồng sẽ thường xuyên đi tiếp khách với sếp rồi sẽ sinh ra các vấn đề như bia ôm rồi có khi đi công tác nhiều sẽ có ai khác bên ngoài ( cái này không ai nói trước được vì khả năng xảy ra cũng rất cao)


Tâm lý của em bây giờ rất hoang mang, chẳng biết nên thế nào, em còn phải nghĩ cho ba mẹ ruột nữa, các mẹ giúp em với ạ :(