Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Chuyện hôn nhân & gia đình
Tham gia
v
VickyTran2013
12 năm trước
Báo cáo
Có nên ra ở riêng không?
Chào các Bạn! Hiện mình đang có tâm sự rất mong các bạn cho mình lời khuyên. Mình cưới chồng được hơn 2 năm và sống cùng gia đình chồng, hiện nay mình đang mang thai em bé được 7 tháng. Hơn 2 năm qua sống cùng Ba Mẹ Chồng, mình chưa từng cải vã Ba Mẹ, cuộc sống rất êm đềm và hạnh phúc. Mẹ Chồng là người chăm chỉ, Mẹ giúp mình dọn dẹp nhà cửa quần áo chu đáo, rất quan tâm mình, bản thân mình trân trọng sự vất vả của Mẹ nên mình rất kính trọng, mình luôn nhường nhịn mọi thứ và chiều theo sở thích của Mẹ, từng món ăn, đồ dùng sinh hoạt, cách sống, nếp sống mình thay cố gắng thay đổi theo cách Mẹ muốn và thích một cách vô điều kiện. Mình có thể làm điều này vì tình yêu mình dành cho Chồng (Chồng rất yêu Mẹ và cũng yêu thương mình).
Tuy nhiên, thời điểm này khi vợ chồng mình chuẩn bị chào đón đứa con yêu sắp chào đời thì mình có suy nghĩ khác. Hơn 2 năm qua mình sống trong gia đình Chồng thật sự vì trách nhiệm, vì chữ “Hiếu”, mình không là chính mình, mình không bảo vệ quan điểm của mình, mình sinh hoạt theo ý thích của Ba Mẹ Chồng, ăn những món ăn mình không thích. Mình ao ước được sống trong ngôi nhà mà mình được làm chủ: muốn mua những cái chén cơm đẹp cho từng bữa ăn, muốn nấu những bữa ăn ngon bằng tình yêu của mình cho Chồng, muốn cắm những bình hoa đẹp trong nhà, muốn mua những vật dụng trang trí … (Việc này mình không thể làm ở nhà Chồng, vì Mẹ Chồng mình rất tiết kiệm, những đồ dụng mang tính tinh thần thì Mẹ thường cho là xa sỉ, đi chợ thì Mẹ thường lựa những đồ rẻ nhất để mua – Kinh tế gia đình mình không quá tệ, mỗi tháng Vợ Chồng mình biếu Ba Mẹ 11 triệu vừa phụng dưỡng vừa phụ sinh hoạt hàng tháng. Ngoài ra, Ba Mẹ còn có khoảng thu khác từ lương và cho thuê nhà). Với khao khát trên nên mình tự hỏi lẽ nào mình phải sống cuộc sống để chìu chuộng như vậy cho đến khi mình già đi hay sao? Mình sẽ gạt bỏ qua tất cả những mong muốn xây dựng gia đình nhỏ theo ý mình hay sao?
Điều thứ 2, làm mình muốn ở riêng là vì sắp tới có em bé, mình muốn được dạy con cái theo cách riêng của mình, vì con là do mình mang nặng đẻ đau nên chắc mình mình sẽ là người yêu thương con mình nhất và sẽ là người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc dạy con cái. Ba Mẹ mình có cháu Ngoại và rất cưng chìu cháu, chìu chuộng vô điều kiện mọi đòi hỏi của cháu nên mình thấy cháu rất hỗn và hư. Khi mình la cháu không được hư với ông bà, thì Mẹ lại nói là cháu mình thì phải thương chứ (Mình không đồng ý quan điểm này, cách yêu thương bằng chìu chuộng sẽ làm bé hư. Tất nhiên, khi Mẹ nói thế mình im lặng) … Rồi việc ăn uống của cháu, Mẹ mình luôn ép cháu ăn tất cả mọi thứ, năn nỉ từng chút không để cháu học tự lập, phải thật mập…Ngoài ra, những áp dụng từ thời xưa mà mình thấy việc đó là phản khoa học. Cũng từ việc này, nên mình sợ khi có em bé, bằng bản năng của người Mẹ, mình sẽ bảo vệ con mình nên chắc mình sẽ không chìu Mẹ như trước đây mà sẽ bảo vệ quan điểm của mình. Và khi đó, liệu có giữ được sự yên bình trong mối quan hệ của mình và Mẹ không? Mình biết sẽ xảy ra vì ngay từ khi mang thai mình đã bắt đầu không thực hiện được các yêu cầu mà Mẹ mình muốn rồi, Mẹ cũng giận và than phiền với Chồng mình nhưng khi nghe mình giải thích lý do khoa học thì Chồng ủng hộ mình, mình không càm ràm mình nữa nhưng đôi khi Mẹ than phiền với người khác hoặc dỗi. (Ví dụ phải ăn đủ 7 hay 9 trứng ngỗng, phải ăn thật nhiều cơm …. ; thao tài liệu thì mình thấy dinh dưỡng trứng ngỗng không bằng trứng gà nên mình chỉ ăn 1-2 trứng cho Mẹ vừa lòng, mình không ăn quá nhiều cơm mà chỉ ăn những món ăn đủ chất tốt cho em bé). Thật sự mình biết Mẹ chồng thương và lo cho mình nhưng mình sợ khi có em bé mình sẽ không chìu theo được, và mình không muốn có xung đột với Mẹ.
Mình cũng chia sẻ điều này với Chồng và Anh cũng hiểu mình, muốn mình được tinh thần thoải mái, Anh quyết định sẽ thuê 1 chung cư nhưng gần nhà Ba Mẹ Chồng để Ba Mẹ có thể qua lại, sẽ thuê người chăm em bé, mình có em gái có thể phụ giúp được. Khi sinh con mình sẽ ra nhà chung cư này ở. Tuy nhiên, vài vấn đề mình lo là:
Liệu mình thuê nhà ra ở như vậy Ba Mẹ Chồng sẽ nghĩ gì (Hiện tại, nhà Ba Mẹ Chồng vẫn có vợ chồng em trai ở chung)
Những khó khăn gì nếu ra ở như vậy? Liêu bản thân có kham được không?
Chồng mình thật sự cảm thấy thoải mái với quyết định này không? Anh có buồn không?
Đây có phải là bài toán kinh tế tốt không? Tụi mình có khả năng mua chung cư trung bình để ở nhưng mục tiêu hai vợ chồng muốn mua nhà ở nơi quy hoạch dân trí cao nên muốn đợi thêm thời gian nữa để đủ khả năng mua nhà cao cấp hơn. Giải pháp thuê nhà chung cư ở tạm có là giải pháp tốt không?
Không biết các bạn có Bạn nào cùng hoàn cảnh mình không? Mình rất mong nhận được khuyên từ các bạn và Anh/ Chị. Mình cảm ơn nhiều.
Quảng cáo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Lên đầu trang