Em mới lấy chồng được 3 tháng, nhưng cuộc sống gia đình quả thực thật phức tạp, làm em phải suy nghĩ rất nhiều, nhất là chuyện "mẹ chồng-nàng dâu" đã không ít lần làm em phải rơi lệ. Em làm phóng viên ở một Đài huyện, vì tính chất công việc có khi em phải đi sớm, về muộn, có khi đi làm cả ngày, trưa không về. Mẹ chồng em rất khó tình và ghê ghớm, đối sử với mẹ chồng- em gọi là bà- không ra gì. Ở nhà, mọi việc lớn nhỏ đều phải theo ý bà. Số là hôm 23 (ông Công- ông Táo) em đi quay tặng quà cùng đoàn của Sếp, 17h mới xong, các Sếp trên đó lại mời ăn kơm, vì đi oto cùng đoàn nên em không còn cách nào khác. Em cũng ngại vì là con dâu mới mà không ở nhà nấu nướng chuẩn bị kơm được, nên cũng đã gọi điện thông báo về gia đình sẽ về muộn. Đến 19h15 em về nhà, cả nhà đang ăn kơm (Chồng em đi làm vắng 1 tuần chỉ về nhà 2-3 buổi), sau khi thay đồ, em xuống ngồi vào mâm cơm vậy mà bà mẹ chồng em đứng ngày lên, bỏ dở bát cơm để đi cho chó ăn. Ông bố chồng thì nói em, sau đó em mang bát vào rửa bà bảo thôi không khiến. Sáng nay em cọ nhà tắm vừa mở nước quay vào cọ, quay ra nước đầy chậu, bà đi qua buông một câu: "Nước h lên giá rồi đó". Em nghĩ mà ức mình đâu phải đưa ăn bám, mỗi tháng 2 vc cũng đưa bà 2 triệu tiền sinh hoạt. Cũng còn nhiều cái khó chịu nữa nhưng em chỉ kể 2 ví dụ điển hình đó thôi, từ hôm Tết bà cứ măth nặng mày nhẹ với em, rồi nói xấu sau lưng em với mầy bà hàng xóm. Trưa nay có 2 mẹ con ăn, bà nói muốn cho vợ chồng em ra ở riêng, tránh xung đột. Em cũng đang suy nghĩ, chồng em là con một mà tính ổng còn trẻ con bồng bột, nói thật với cả nhà là ổng lấy vợ rồi mà làm cái gì ổng cũng phải me,mẹ. Bây giờ ra ở riêng em cũng lo chồng em ông suy nghĩ mà không làm tốt công việc, mà bọn em chưa có con mai này có sẽ vất vả chồng em đi làm xa suốt thôi, rồi người ngoài lại nghĩ em đòi ra ở ngoài, mà bà mẹ chồng em thì sẽ đổi trắng thành đen ngay được ấy. Bà nói cái gì thì kiến trong hang cũng bò ra, nhưng nói đằng, làm nẻo.
Em muốn cả nhà tư vấn cho em có nên ra ở ngoài không? Xin cảm ơn mọi người!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu không sau này nhiều chuyện lắm.
Làm phụ nữ sao mà khổ quá, sống mà cứ phải nhìn hết...