:Surprise:Chủ nhật ngày 6/9/2009


Tôi là gaubong12-tác giả của bài "Chia tay hay sống vì con".Tôi rất cảm động trước sự chia sẻ thật khách quan của mọi người . kể cả cá cháu đáng tuổi con mình . Ý kiến nào cũng có ích giúp tôi nhìn nhận vấn đề . Đặc biệt lời chia sẻ của Nam Dương . đúng là chuyện tình cảm khó nói nhất là trong khuôn khổ có hạn . Tôi cũng chỉ sợ mình hiểu sai , và không sáng suốt nên mới tâm sự lên đây .


Nhưng thực ra là người vợ ,mọi biểu hiện khác thường của chồng không người nào lại không cảm nhận được. chồng tôi đóng quân cách nhà 30 cây số . nhiều đêm phải chốt một mình . và qua dòng nhật kí tôi hiểu là có 2 cô bạn luôn tìm cách tiếp cận để chia sẻ. Tôi cũng đã gợi ý để chồng tâm sự rõ về hoàn cảnh của họ nhưng chồng tôi luôn tìm cách gạt đi . Ngay cả đi liên hoan cũng nói dôi tôi là nhớ nhầm ngày vì họ mời cả vợ con mà . Có lần vào ngày 19/8 là ngày kỉ niệm đơn vị mời vợ con xuống . tôi bảo đường xa cứ để mẹ con tôi tự đi khi nào về anh đưa về cũng được . nhưng đi ngang đường chồng tôi nhắn liêliên tục là có chuyện gì xảy ra cứ nhất nhất làm theo anh rồi anh giải thích sau.


Không có gì nên tôi hỏi sao lại thế thì trả lời là nếu đơn vị mà mời phường thì anh lai em về vì không thích có con bé phó chủ tịch phường . tôi hỏi tại sao thì bảo nó là con phò , ... Tôi nghĩ là chồng tôi sợ cô ta nói gì về cô bạn gái làm ở phụ nữ phường đây . Tôi chỉ bảo: vậy họ xấu đẹp thì liên quan gì đến anh mà phải tránh mặt . Chồng tôi bảo o thích . Còn nhiều tình huống lắm > nhưng thôi tôi chỉ kể vậy . và tôi cũng yên tâm là tôi đã nghĩ như Các bạn . lúc đầu bị sốc tôi gầy đi nhưng tôi nghĩ như bạn Nam Dương nên giờ tôi đã tăng được 4 cân và con tôi cũng đạt HSG các bạn ạ . Ở cơ quan , bạn bè chưa ai hay tôi đã từng và đang rất khổ tâm .còn ngay bây giờ tôi muốn hỏi mọi người xem tôi có nghi oan cho chồng không nhé .


Tôí qua tôi cũng tìm đọc trên mạng về lòng tự trọng về khôn và dại trong tình yêu và tâm sự với chồng . không biết có vào đầu họ tí nào không . Còn sáng nay chồng tôi bảo đi chơi chỗ bạn bộ đội cũ . Tôi nhất trí ngay và sẵn lòng để chồng cầm tiền đi qùa hàng và đi đường .nhưng lại bảo tôi là tiên lương tháng này anh thay điện thoại mất 2 triệu và chưa trả tiền ăn tháng trước,và chưa đóng đảng phí mấy tháng. Thật ra hơn một năm nay chồngtôi được tăng lương nhưng bảo anh đưa cho en theo lương cũ (nay chồng tôi lương là 6 triệu ) mỗi tháng hai triệu chín còn anh tiết kiệm để trả tiền vay thay xe . Nhưng đến giờ chưa trả được đồng nào. 2 hoặc 3tháng gần đây đưa cho tôi tháng thì 3 tr tháng thì hơn lên vài trăm nhưng lại bảo tiết kiệm mỗi tháng cho anh 1 triêụ rưỡi để trả nợ . Mọi việc đám xá bên nội ngoại , hay bố mẹ chồng ốm đau , cháu anh ấy đi học tôi đều tự lo mà không phàn nàn hay thắc mắc .


Nhưng tháng náy về hưu lại bảo như vậy tôi không tiếc tiền song điều quan trọng là liệu chồng tôi có trung thực không . Đứa con của cô kia bạn bè thường trêu là con chồng tôi có phải là của chồng tôi không và hàng thấng chồng tôi có bớt tiền để đưa cho cô ta không . Có một lần chồng tôi lưu lại trong máy 1 thời gian khá lâu một câu là : Nếu có thể bố sẽ nói với con một chuyện quan trọng nhưng không ảnh hưởng gì đến gia đình này ( Tôi không có con trai . Đứa con họ đùa kia là con trai). Cháu nó sợ sự nghi nghờ là thật nó không chịu được nên hơn một năm nó không hỏi bố về câu nói đó ,mãi gần đây chồng tôi mới xoá đi .


các bạn cho tôi lời khuyên xem tôi có quá đa nghi không . Có nên cho qua chuyện tiền nong đó không . trong lòng tôi cũng buồn lắm vì con tôi học thêm cũng tốn kem , cháu lại hay kêu đau đầu , khám ở quê thì họ bảo yếu nên thế , tôi bàn cho cháu đi hà nội thì chồng tôi lại sợ tốn kém , không thích cho đi , tôi tự cho đi cũng được song vì 2 mẹ con cùng say xe .mà chồng thì chỉ thich nghỉ đi du lịch mọi nơi không muốn giúp vợ lo chuyện học hành của con vì anh ấy có khả năng về toán ,lí và tiếng anh mà


Gia đình chồng tôi là nông dân nên anh em họ cũng bảo không phải làm gì , mấy triệu lương ăn sao hết . Trong khi chồng tôi trước khi về hưu là mua vi tính , rôi nối mạng để chơi điện tử cho đỡ buồn , rôi nối truyền hình cáp ....Tôi chi tiêu gì cũng phải ghi ra sổ để lúc vui vẻ công khai tài chính mà lo chưa đủ trả nợ cho chồng thì còn mong gì tích luỹ đợi đến ngày chia tay. Chỉ là khoản tiền nhỏ thôi nhưng quan trọng là có nên tin chồng không. Và nên làm gì để hiểu đúng chồng . Tôi nghĩ vậy có là tủn mủn không?