Bạn tôi sau khi bỏ chồng thì gặp một người đàn ông. Bạn ấy lấy chồng tây và sống ở nước ngoài lâu năm, nên khi người đàn ông đó nói không còn tình cảm với vợ và không còn ngủ cùng với vợ nữa thì bạn ấy chấp nhận người đàn ông đó. Nhưng sau một thời gian quan hệ thì bạn ấy phát hiện ra người đó vẫn còn ngủ và quan hệ tình dục với vợ, nên bạn ấy đã bỏ anh ta sau mấy tháng.
Trong khoảng thời gian mấy tháng đó, bạn ấy cũng phát hiện ra người đàn ông đó có quan hệ với người phụ nữ khác nữa, nên bạn ấy cảm thấy thất vọng. Có những lúc bạn ấy muốn nói cho cô vợ của hắn, nhưng vì hắn có hai đứa con còn nhỏ nên bạn ấy lại thôi. Theo các bạn thì có nên cho vợ hắn biết không?
Anh ta là công an làm trong mảng IT, có vợ là giáo viên đã nghỉ việc, có hai đứa con gái nhỏ, gia đình sống ở Quán Thánh, còn gia đình vợ ở Quốc Tử Giám.
Chẳng hiểu sao vợ anh ta không biết được anh ta ngoại tình khi mà anh ta lúc nào cũng nhắn tin, điện thoại, ngay cả lúc nằm cạnh vợ mà vợ không biết.
Làm vợ mà tại sao không đặt dấu hỏi khi điện thoại của chồng phải để 2-3 lớp mật khẩu? Nửa đêm vẫn còn chít chát trên zalo và viber với gái mà vợ không biết thì lạ thật đấy. Thấy bảo là anh ta bao giờ cũng đi về đúng giờ, và làm nụng hết việc nhà cho vợ, và đi làm về nộp hết tiền cho vợ nữa, nên vợ không hề nghi ngờ gì. Phải chăng phụ nữ lại chỉ cần có thế? Có lẽ nào vợ anh ta đồng tình với việc anh ta đi ngoại tình để kiếm thêm thu nhập không nhỉ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1