Mình đang gặp phải chuyện buồn muốn kể ra đây và mong mọi người cho ý kiến xem mình nên làm gì vào lúc này nhé
Khoảng nửa năm trở lại đây, mình tình cờ vào nick chat của chồng và phát hiện ra ở cơ quan, trong cách giao tiếp giữa chồng và đồng nghiệp có phần hơi thái quá và không đúng mực. Có một trường hợp thể hiện rỗ nhất đó là cô nhân viên dưới quyền giám sát của chồng mình, mặc dù trao đổi về công việc nhưng cách thức nói chuyện có phần suồng sã, đôi lúc trống không, rồi add icon, hihi, ha ha...đủ kiểu, mở đầu chát chít luôn là :"anh ơi, anh xem giúp em cái này...., anh ơi, anh ra chỗ em nhé..." Hôm chồng mình đi nghỉ mát còn nhắn tin bắt chồng mình phải mua quà, rồi thỉnh thoảng rủ chồng mình đi mua cái này cái kia, có lần còn rủ sang tận Hà Đông mua lụa, rồi buổi chiều có lần đi ăn và uống cà phê với nhau nhưng đi cùng một người khác nên mình khi đó cũng cho là bình thường. Cho đến gần đây, càng ngày mình càng thấy có sự thân thiết và phóng túng trong ngôn ngữ chát chít, tung hứng trong khi nói chuyện. Mình cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, sau vài lần thì chồng mình cũng hạn chế và giữ chừng mực trong giao tiếp với cô ta. Ngoài con bé này, còn một con bé khác không làm cùng công ty nhwung cách nói chuyện thì cũng tương tự. Chồng mình giải thích rằng con bé ở Vp là do tính nó như thế, với ai nó cũng nói năng kiểu đó và còn có những cử chỉ thân mật và bỗ bã, chồng mình không muốn thể hiện thái độ sợ làm ảnh hưởng đến quan hệ đồng nghiệp trong công ty. Còn với con bé kia thì chồng mình bảo chỉ chát chít cho vui và hoàn toàn ko có tình ý gì. Mình đã không đồng ý và khuyên chồng nên có thái độ đúng mự, thân thiện chứ không phải thân mật kiểu như vậy rồi đến lúc điều đáng tiếc xảy ra thì hối không kịp, nhưng chồng mình đã bỏ ngaòi tai và cho rằng mình lo xa quá. Cho đến khi mình phải đi công tác dài ngày, chồng mình ở nhà đã tiếp cận con bé ô sin, đến 2 hôm trước khi mình về thì chồng mình đã mò vào phòng nó nhưng cũng may là nó phản đối và chưa kịp xảy ra điều gì đáng tiếc. Con bé đó đã báo ngay cho mình và mình đã kịp thời ngăn chặn. Sau chuyện với Osin, chồng mình có hứa sẽ không thân mật với con gái theo kiểu như thế nữa và hứa sẽ thay đổi, quan tâm đến mình hơn và không để mình phải buồn. Điều đáng nói là mình đã phát hiện ra sự không bình thường trong cách ăn nói và cư xử với Osin và cũng đã nhắc nhở chồng nhưng anh ta vẫn cho rằng mình nghĩ hơi quá. Trước khi đi công tác, mình dặn chồng ở nhà chú ý ăn mặc kín đáo và phải giữ thái độ đúng mực với nó nhưng điều đáng tiếc đã xảy ra. Thực sự khi nghe tin đó, mình cảm thấy chồng thật tầm thường, mình không hiểu tại sao lúc đó mình lại có thể bình tĩnh đến như vậy, gọi điện lại cho Osin để hỏi rõ ngọn ngành và gọi điện nói chuyện với chồng một cách rất tỉnh táo và mạch lạc. Bình thường quan hệ VC không có chuyện gì to tát ngaòi những mẫu thuận cãi nhau lặt vặt, chuyện vợ chồng cũng không có vấn đề gì trục trặc, hai vc quan hệ khá đều đặn...Hai hôm sau mình về nhà, chồng đã xin lỗi và hứa hẹn, mình đã bỏ qua và cũng mong chồng thay đổi. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, cách nói chuyện như cũ lại lặp lại, và mới cách đây 3 hôm, con bé đồng nghiệp sau khi chát chít công việc xong có hỏi chồng mình một câu:"Chiều nay anh có muốn đi chơi một tí không ạ?" Mình hỏi thì chồng giải thích rằng nó nhờ chồng mình đi ra ngoài làm giúp nó một việc gì đó, vì thấy chồng mình xuốt ngày cắm cúi vào máy tính nên muốn chồng mình ra ngaòi thay đổi không khí. Mình ko chấp nhận lời giải thích đó, vì nếu nhờ vả công việc và rủ đi chơi là hai noioj dung hoàn toàn khác nhau, cách diễn đạt sẽ khác nhau. Chồng giải thích và cứ khẳng định rằng mình hiểu nhầm chứ ý nó không phải thế. Mình bựa quá, bảo mình sẽ nhắn tin cho nó, copy lại cái câu nó rủ chồng mình đi chơi và nhắc nhở nó một cách nhẹ nhàng thôi nhưng chồng bảo nếu mình làm như thế thì nó sẽ cười vào mặt mình. Mình điên lắm, người đáng phải xấu hổ và bị cười vào mặt là con đó chứ sao lại là mình. Nó là một đứa chưa chồng con mà nói năng tùy tiện kiểu ỡm ờ rồi rủ cả chồng người khác đi chơi mà chồng mình vẫn còn bênh và sợ mất thể diện với nó. Mình bảo rõ với chồng, nếu thực sự giữa chồng mình và nó có vấn đề thì mình ko cần nói với nó cho phí lời, mình chấp nhận để chồng sống theo cách đó, còn nếu chồng ko có gì với nó thì mình cần phải có trách nhiệm nhắc nhở nó coi như cảnh cáo, vì việcnayf kéo dài cũng khá lâu rồi. Nếu mình không biết thì đi một nhẽ, đằng này mình biết mà không ngặn chặn thì để rồi đến lúc nó nhổ vào mặt mình mới lên tiếng hay sao?
Thực sự sau những gì xảy ra, giờ đây mình không còn tình cảm gì với chồng nữa, mọi cảm xúc thiêng liêng của tình chồng vợ đã mất đi hết cả, mình đã cho chồng cơ hội để sửa sai nhưng mình vẫn thật vọng. Mình đã từng rất tin và yêu chồng, luôn hãnh diện vì chồng chỉn chu, đạo mạo, tư cách nhưng giờ đây không còn gì để vớt vát nữa. Thực ra chồng rất vô tâm và vô tình đối với mình chứ không nhu mình ảo tưởng bấy lâu nay. Mình luôn lo chu toàn mọi việc, thu vén nhà cửa, nuôi dạy con cái, thậm chí mọi việc từ lớn đến nhỏ đều đến tay mình lo, chuyển nhà , tìm trường cho con học, đưa đón con, chăm chút cho chồng từ miếng ăn đến cái mặc, lo diện mạo cho chồng để chồng ra đường sáng sủa như ai. Thế nhưng những gì mình nhận được thật phũ phàng, không có sự cảm thông, không lời động viên an ủi...Ngay khi việc với con Osin xảy ra, suốt cả tháng trời mình mất ngủ và suy nghĩ liên miên còn chồng vẫn ăn no ngáy kỹ...Những cố gắng của mình để vun vén, xây dựng cho gia đình đều không được chồng biết đến và trân trọng mà nghiễm nhiên coi đó là việc của mình, trách nhiệm của mình. Chồng ngoài việc đi làm về chỉ chơi với con, thỉnh thoảng giúp vợ việc vặt trong nhà, điều này mình cũng ghi nhận. Mình cứ ngỡ mình may mắn lấy được nguwoif tử tế, ai dè cũng như bao gã đàn ông khác vậy thôi. Giờ đây lòng mình đã nguội lạnh, chỉ duy có một điều mình bực vì chồng vẫn bênh con bé kia, nên mình muốn hỏi ý kiến mọi người mình nên làm gì trong lúc này? Có nên nhắn tin nói cho con bé kai biết để cảnh cáo nó? Còn với chồng, mình không muốn cố gắng để hàn gắn nữa, mọi tình cảm của mình đã bị trà đạp và bây giờ mình không nuối tiếc, sống với nhau chỉ vì con thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cái dòng in nghiêng , bôi đen, trên đọc lên Sói không đồng ý với bạn đâu!!:Thinking:
Cũng là đàn ông, nghe như thế tự ái quá!
Bạn rất yêu...
To @ Hinex : Bạn nhạy cảm quá!! nếu bạn là Osin thì cũng xin đọc...
Không hài lòng với cái dòng đỏ. Ôsin cũng là một nghề chân chính như ai. Họ cũng phải bỏ sức...