Mình và chồng quen nhau nhau được 5 năm và kết hôn với nhau cũng trong 4 năm. Tính cảm này được vun đắp gần 10 năm và giờ mình có 2 cô con gái. Trước khi cưới chúng mình cũng đã trai qua rất nhiều việc từ chuyện ba mẹ mình ko cho cưới, đến chuyện lúc anh quen mình nhưng vẫn ăn ở cũng người khác. Cuối cùng mình cũng tha thứ hết và chúng mình đên với nhau và có 2 cô con gái. Đứa lớn 3 tuổi và đứa nhỏ mới 7 tháng. Suốt quãng thời gian làm vợ mình cũng cố gắng thay dổi chính mình. Chăm lo cho chồng cho con, lo tứng cái áo cái quần từng miêng ăn giấc ngủ,rồi công việc tiền bạc. Thế mà lúc nào chồng mình cũng như người ban phước cho cái gia đình này. ANh luôn cho mình là đúng, cho mình là nhất, và mói người ai cũng ngu. Nhiều lúc trước mắt nhân viên và mọi người anh chửi mình ngu. Rồi khi hai vợ chồng cãi nhau là anh văng tục cùng những lời lẽ rất khó nghe. Anh cũng nhắn tin gọi điện cho cô bé massa bên cạnh cty đồng thời cũng vẫn liên lạc với cô bé bồ cũ sống chung ngày xưa. khi mình hỏi thì anh nói chỉ anh em bình thường. Mình cũng chẳng biết nên tin hay ko.
Hôm qua vì một câu nói rất vô tư chồng mình lại vin vào đó chửi rủa mình. Nào là đồ ngu, nào là ko vì con ta đã bỏ quách mày rồi. Đời này thiếu gì gái có thứ vợ như mày cũng như ko. Đến khi mình nói để mình nói ba mẹ mình lên nói chuyện phải quấyvowiu bố mẹ anh. nếu ko chấp nhận ng vợ này thì ly hôn. Thế là anh nói mày mà lên nhà ta làm bố mẹ ta buồn thì ta sẽ thuê giang hồleenn quậy nhà mày. Và bố mẹ ta mà buồn thì bố mẹ mày cũng ko yên với tta đâu, ta sẽ đâm chyo bố mẹ mày 1 dao tao đi tù cũng dc.Thử hỏi mọi người một người chồng như vậy tôi có nên tiếp tục ko
Nói đi thì cũng nói lại, vợ chồng mình những ngày ko gây nhau thì anh rất tính cảm rất lo cho vợ con. Cũng lo làm việc cũng đưa con đi chơi. mặc dù vẫn nói láo để gặp em này em kia
Mình rất muốn đưa đơn ly hôn. Nhưng nghĩ đến hai đứa con ( mà lại là con gái) mình thấy thương vô cùng. Nuôi con thì mình mình vẫn nuôi tốt. Nhưng chỉ lo cho con sau này tủi thân và miệng thế gian nữa. Mà sống với người chồng ko biết khi nào thật lòng khi nào dối trá thì mình lại rất mệt. Mọi người cho mình lời khuyên với. Mình có nên ra tóa lấy đơn đưa anh ký ko. hay là cứ nhẫn nhịn vậy cho con nó có cha có mẹ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chúc các bạn chưa quyết thi gắng chịu đựng vì các con mình , các bạn quyết rồi thì lạc wan yêu...
Là vợ chồng mà anh ta không tôn trọng bạn, hết...