Các mẹ ơi, em tham gia diễn đàn cũng lâu (từ hồi em còn là sinh viên) cho đến bây giờ em đã kết hôn thì đây là lần đầu tiên em viết bài tâm sự. Mong nhận được những lời khuyên, lời chia sẻ của các mẹ.


Em đã kết hôn được gần 5 tháng và đã có bầu 2 tháng, nhưng bác sĩ kêu em phải nằm nhiều và không được hoạt động. Nên đồ ăn đều do chồng em, hoặc bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng lo và mang đến tận nơi (chúng em được sống riêng ạ). Từ trưoc khi kết hôn em đã luôn sống thực tế và biết rằng cuộc sống hôn nhân sẽ không màu hồng, có những điều sẽ khiến mình thất vọng nhưng em không nghĩ nó lại nặng nề đến vậy. Lúc còn yêu nhau thì mọi thứ thật hoàn mỹ. Anh thật dịu dàng, tâm lý, nói chung là em rất hạnh phúc, chúng em hoà hợp ở mọi điểm và cái quan trọng là rất yêu nhau. Em luôn tự hào vì chồng em còn trẻ (26t và nhỏ hơn em 1t) mà anh rất giỏi, anh xây dựng được nhiều dự án bằng chính khả năng của mình. Anh cũng là người có chút tiếng về lĩnh vực tài chính. Còn về em, trước khi kết hôn em đã nghỉ việc để sau đó sẽ vào chỗ làm mới nhưng do sức khoẻ yếu lại có bầu nên em hoãn chưa đi làm. Chồng em thì đến tháng 7 mới chính thức làm ở một chỗ mới còn lại thì a vẫn đang làm dự án tại nhà. Nên thời gian từ lúc biết có bầu phải nằm một chỗ là hai vợ chồng chỉ có ở nhà chăm nhau. Bình thường thì chồng em không phải làm gì rồi đến lúc du học thì anh cũng tự lo cho bản thân thôi nhưng khi vợ có bầu thì cũng cố gắng chăm sóc vợ từ a-z. Em rất cảm động. Nhưng chồng em cứ bị một cái tật là không giữ được bình tĩnh, như có đứa em họ e sang sửa xe của nó để ở nhà em, tiện nó lên hỏi han em, lại để chồng em ở dưới nhà trông xe cho nó lâu quá, lúc em em về, chồng em cáu um lên, lại nói em không tinh tế, để nói chuyện láu trong khi chồng em phải trông xe, rồi anh lại kể lể anh phải ở ngà chăm sóc vợ thế nào, còn công việc, bạn bè rủ cũng ko đi, rồi là a mệt thế nào, áp lực tài chính ra sao..,(trong khi bố mẹ em đỡ đần thêm tiền dinh hoạt, rồi lo cả tiền đóng viện phí sinh đẻ cho em, bố mẹ anh thì thôi đang khó khăn em cung ko tính toán làm gì) xong rồi anh lại quàng thêm chuyện nào là bố mẹ em cứ nhìn thấy em là kêu gầy xót, cứ như anh ý ko chăm sóc gì, còn anh y ho thế mà không hỏi han, a ý nói em không biết nói anh ý tốt đẹp như thế nào cho bố mẹ em thấy (ý anh ý là em ko biết pr cho a ý). Bình thường thì anh ý rất vui vẻ, yêu thương, chiều em hết mực, nhưng cứ có vấn đề gì đó không vừa ý anh ý là lại lôi em ra nói, nói rất nặng lời (mặc dù ko phải là chửi bới, anh ý vẫn nói lịch sự). Trước đây em rất bướng và tự trọng rất cao nhưng khi kết hôn em cũng biết mình không thể cứ sống theo cách của mình được phải biết chấp nhận và dung hoà nên em luôn nhịn không to tiếng lại, thật ra anh ý luôn biết cách nói để mình luôn đúng, em cũng biết là em là phụ nữ trong gia đình chưa biết "thu va hà vén" nhưng em cũng cố gắng rất nhiều, em ko tiêu hoang, cũng cơm nước đầy đủ (chỉ khi em co bầu thì phải nằm nên không cơm nước được anh cũng phải ăn linh tinh). Hôm nay em không chịu được nữa lấy nhau 5thang mà hơn chục lần cãi nhau (toàn anh ý lôi chuyện ra để nói em trước), anh ý kêu em không tinh tế, rồi em không vận động não, toàn những lời nặng nề khiến em không chịu được nhưng em vẫn cố nhịn ko nói lại.


Giờ em có bầu rồi em không muốn tinh thần bị "tra tấn" như thế này nên bất giác em muốn ly hôn, em sẽ dành cho con em cuộc sống tốt nhất có thể không cần ba nó. Em muốn xin các mẹ lời khuyên. Mong các mẹ giúp em với! Em xin cám ơn các mẹ nhiều !