Chào mn, mình mới tham gia wtt nên có gì không phải mn bỏ qua nhé!


Năm nay mình 36 tuổi, chồng 38 tuổi và có 2 con trai. Hai vc có 1 công ty sản xuất với khoảng 20 công nhân. Tình cảm vợ chồng 10 năm thì có 6,7 năm hạnh phúc, còn nữa là cãi lộn do khắc khẩu chứ không phải vì người thứ ba. Hai vợ chồng sáng tối có nhau, đi khách hàng, đi chơi cùng nhau...nên mình cũng không ngờ chồng phải lòng 1 con bé công nhân đã có chồng. Mọi việc chưa đến nỗi là đưa nhau lên giường vì mình cảnh cáo nhiều lần. Nhưng cũng để lại sự tổn thương sâu sắc vì sự quan tâm, sự chăm sóc...của chồng mà mình không bao giờ nhận được nó đập vào mắt. Rồi người này người kia bàn vào cảm giác như có sâu bò dưới da, đau đớn vô cùng.


Mình chợt nhận ra là người chồng mà mình chăm sóc tận răng đấy không phải vô tâm như mình nghĩ. Chẳng qua là mình không được hưởng thôi, nhìn sự ga lăng của chàng mà mình mới nhận ra chưa bao giờ mình nhận được tình yêu của chồng. Tất cả chỉ là nghĩa vụ.


Mọi chuyện rồi cũng đã qua sau khi mình gọi cả bạn kia và chồng lên nói chuyện. Nhìn bề ngoài thì mọi việc êm xuôi, chồng cũng tử tế hơn nhưng sai lầm là mình không cho con bé kia nghỉ việc. Dạo này mình nghe được tin là chồng có ý định mở xưởng cho con bé kia làm. Mình có hỏi chồng thì chồng bảo mình ngu, cứ đứa nào ném cho cục xương thì vồ lấy để chúng nó vỗ tay. Việc mở thêm xưởng là thật, tin chồng thì sợ rằng có ngày chồng báo tin vui. Tin thiên hạ thì cũng không được.


À, mình cũng chia sẻ mh ko cho con bé kia nghỉ vì chồng mình lúc say từng bảo: nếu muốn làm gì thì sao để chúng nó nhìn thấy. Chỉ cần anh bảo nó xin nghỉ còn anh đi KH thì em biết sao được. Nên mh sợ cho nó nghỉ thì càng khó kiểm soát. Thế nhưng cứ hôm nào nó nghỉ thì chồng cũng mất tích, mình không thể kiểm soát được.


Mình doạ ly hôn thì chồng không đồng ý, nhưng thực sự mình cực chán nản. Cảm giác không tin tưởng làm mình mất hết niềm tin vào hôn nhân. Theo mn thì mình có nên ly hôn và nuôi con một mình khi mà cả năm cố gắng vẫn không lấy lại được tình yêu của chồng? Mình cá tính, nên không cam chịu được cảnh chồng mình lang chạ bên ngoài!


Cảm ợn mọi người!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của dieule.bah