Mình và chồng được mai mối khi cưới nhau được 7 tháng chồng chơi bời đá gà tài xỉu đánh bàican ngăn không được mọi người biết đó phụ nữ thì hay nói mình trách móc này kia bị đánh cho một trận


mình muốn ly hôn Nhưng gia đình ngăn cấm và quyết định ở lại đến nay mình có được một bé 9 tháng rồi nhưng mình về mẹ được 3 tháng . mình với gia đình chồng không hợp nhau mẹ chồng đánh cổ hủ còn ông bà nội Chồng . chồng với ông già chồng thì chơi bời quá đổi nói không được nói ra mẹ chồng binh chầm chập mọi người có thấy khó chịu khi sống trong nhà mà bị để ý từng Ly từng tí cái gì cũng bị bắt lỗi mệt như con chó Nói chung mình không chịu đựng được cái cuộc sống như thế này nữa muốn ly hôn Nhưng cũng thấy thương con không biết làm thế nào Mọi người cho em ý kiến với