Mình là thành viên thường xuyên của 4rum, nhưng hni mình tạo nick mới để trãi nổi lòng của mình, ví mới đây thôi mình còn lăn xăn trong topic cưới hỏi, hiện giờ mình không biết làm sao, rất là rối rấm, mong nhận được sự sẽ chia của các mẹ.
Vc mình iu nhau 7 năm thi cưới,hồi mình mới quen a , a la nhân viên xnk của 1 cty tư nhân, còn minh là nhân viên của cty tài chính, bọn mình wen đc khoảng gần 2 năm thì bắt đầu có sự thay đổi trong sự nghiệp, mình bị thất nghiệp, còn cty của a thi bị phá sản......mình chuyển sang làm freelancer cho các webVN để có $ sinh sống và tiếp tục đi xin việc làm ở các cty tài chính, nhưng chẳng biết số phận thế nào mà minh xin hoài không đc nơi nào chấp nhận, nên đành ngậm ngùi tiếp tục làm freelancer cho các admin, công việc của mình là ngồi máy tính suốt, được tự do về thời gian, làm nhiều ăn nhìu, làm ít ăn ít, lương bổng hơn gấp 3,4 lần công việc cũ (nhưng cũng không đc gọi là giàu), nói chung là về $ bạc mình không thiếu thốn, còn a, sau khi cty bị phá sản thì không tìm được việc, lâu lâu có vài mối quen nhờ a xuất hàng thì đc vài mối, hầu như mọi tài chính của a mình gần như lo hết vì gia đình a không giúp đc gì cho a cả (a goi mượn $, mượn 3 thi đc gia dình cho 1, mà muon rat nhiu lần moi đc) mình nghĩ rằng con ng ai cũng có lúc bần cùng, nên mình cố gắng giúp a để a vượt qua cơn bần cùng này.
Trong lúc khó khăn về kinh tế, a không lo nỗi cho bản thân a, thì gia đình a dưới quê hối cưới, gia đình a hối gia đình mình, a hối mình, con mình có giải thích cho gia đình mình, giai thích cho a hiểu rằng bay giờ đám cưới không có đủ $, để vượt qua cơn khó khăn này có đủ $ đủ sức làm đám cưới thi hãy cưới, bay giờ cưới chỉ phải ngửa tay xin $ bố mẹ, cưới xong cũng phải ngửa tay xin $ bố mẹ ăn và sống...mình giải ththi1hc rất rõ ràng nhưng a lại nghĩ #,, a nghĩ rằng a 0 có $ nên mình chê, mình không chiu cưới, a buông ra những lời lẽ mà có lẽ đến khi già chết mình cũng không quên "bây giờ ngày nào anh chị 2, anh chị 3 cũng gọi điện thoại lên hối cưới, nghe nhức đầu quá, ...e chê tôi nghèo , em muốn cưới ng có $ hơn thì em đi cưới đi, vợ thi tôi cưới ai không được, em đi kiếm ng # ma cưới, chia tay đi, blah blah....". Mình liền noi chuyện zoi 3a trình bày mọi suy nghĩ cua mình thì 3a goi đt lên gặp a, 5 phút sau a goi đt cho mình coi như không có gì xảy ra mặt dù mình rất đau đớn vì những lời nói của a.
Được khoảng 1 năm thì a mở cty buôn bán nông sản, làm môi giới cho nuoc ngoài, nhưng không thành công và cuối cùng là khăn gói lên vùng biên để tìm nguồn hàng, mình cũng chia sẽ với a nhiều về $ cũng như tinh thần động viên a, đồng thời cũng lo lắng không biết đi xa lòng có đổi thay hay không nhưng vì cuộc sống và sự nghiệp của a mình cũng đồng ý, Kể từ ngày đi xa, mình và a từ hàng ngày gặp nhau trở thành 1 tuần gặp 2 lần vào ngày cuối tuần hoặc 2 tuần gap 1 lần, a lăn lộn trên đó đc 1 năm thì sự nghiệp cũng bắt đầu có hy vọng, không phải gọi là khá giả giàu có gì nhưng a cũng lo đc cho bản thân a và cũng có hy vọng cho tương lai.. Công việc của mình thì cũng có chút thay đổi, mình chuyển từ làm cho web Vn sang cho web nuoc ngoài thì rất khá, không thua kém gì với a thậm chí hơn a (nhưng tất cả mình đổ dồn hết vào chi tiêu của mình và a hàng tháng, và những lần a vay để đi làm ăn...). Khi mình va a kinh tế cũng vững, thì bọn mình quyết định đính hôn và sau đó là đám cưới, , khi gần đến đám hỏi, $ bac rất cần, mình cũng nói với a, làm gì thì làm, cứ đem $ về đây để lo đám hỏi, rồi lo đám cưới để đầu óc mình đc thông thả không phai lo lắng, a ậm ùh nhưng khi gần đến cũng là lần đầu tiên a kiếm đc món $ to (200tr) a liền chạy về nhà hỏi gia đình a rằng nên làm gì với số $ đó , a và gia đình a bàn bac thế nào đó mình không biết, mình chỉ biết mình được a thông báo qua đt là gia đình a và a hùng $ mua, và vay thêm $ bank để mua chiec xe du lich 1ty. Mình rất là sock, mình sock vì mình đã cùng a trải qua những ngày tháng cơ cực, và giờ đây khi co thành quả, ng a bàn luận không phải là mình, mình sock vì khi a không có gì cả, thi a chia sẽ mọi thứ với mình, và giờ đây khi a co thành quả, ng chia sẽ với a không phải là mình, mình sock vì mình nói mình cần $ để lo đám hỏi, vì mình muốn đầu óc được thông thả cho ngày trọng đại của mình nhưng a vẫn mang hết $ đi.Ngày đám hỏi gần đến, mình phải vắt óc để kiếm thêm $ để lo hết tất cả, thậm chí a còn vay $ của mình để trang trí cho xe du lịch dưới quê của a, a vay $ mình để mua sắm điện thoại mới cho a..... Mình gây với a 1 trận, mình hỏi sao không bàn bạc với mình, coi mình như số 0 sao ? Thì đc a trả lời thế này "$ của tôi, tôi muốn làm gì kệ tôi, em giúp cho tôi được cái quái gì, gia đình em giúp tôi được cái gì".....mình rất sock....nhưng vẫn đám hỏi vì không thể hủy đc vì ngày đến cận kề.
Kể từ ngày đám hỏi và đến khi đám cưới, trong lòng mình rất khó chịu, tình cảm của mình đan xen mọi hoài nghi và nghi ngờ, a cũng ít tâm sự, chia sẻ với mình, mà luôn cho mình tự biên tự diễn, tự nghĩ, mình cũng có tâm sự với a rất nhiều về điều mỉnh nghĩ, nhưng a cứ ậm ừ qua chuyện, mọi chuyện a đều kiếm 3me mình tâm sự . Mình không hiểu anh quen mình hay quen 3me mình ?????
Sau đám cưới, mình vẫn ở nhà mình, vì a thường xuyên đi xa, 1 tuần về 1,2 ngày, có khi nửa tháng mới quay về 1 lần, nên mình nói với a, khi nào công việc ổn định thu dọn về đây thi mới ra riêng vì mình không thể ở riêng 1 mình đc, cũng như bao cặp vc #, cũng có xích mít, nhưng mỗi lần gây lộn lớn hay gây nhỏ, a đều đòi ly dị, và ôm quần áo bỏ đi, bỏ đi chán chê thì quay về coi như không có gì, mỗi lần như vậy mình cảm thấy rất là bị xúc phạm, mình cảm thấy mình như bồ nhí hơn là vợ, thích thì ở lai, không thích thì bỏ đi, mình cảm thấy hôn nhân đối với a như trò đùa....khi huề, mình đều tâm sự đều ấy, nhưng hầu như a bỏ ngoài tai... Trong thời gian này, a nói a làm ăn cần xe hơi, nên a gom góp đc 500tr, con thiếu 200tr để mua xe hơi, nên kiu mình đi mượn $ ba mẹ mình để mua xe hơi, mình bảo để mình suy nghĩ vì nếu không đủ thì thôi ráng để giành cho đủ, chứ đừng vay mượn $ làm gì, nhưng a vẫn mở miệng ra mượn bố mẹ mình 200trđ. Khi mua xe thì mình đứng tên và mua xong xe mình với a mới đi đăng ký kết hôn.
Lần gần đây nhất khi mình và a gây lộn, a đòi ly dị và sau đó a đòi xe, mình bảo xe mình đứng tên làm sao lấy, a noi a kiện ra tòa, mình bảo a kiện đến đâu mình hầu đến đó, a biết rằng lấy không đc vì lỡ đăng ký hôn nhân sau khi mua xe nên đòi đốt xe, mình bảo a cứ đốt vì mình có mua bảo hiểm đầy đủ. Sau đó a im lặng vài tuần rồi a về nhà và coi như 0 chuyện gì xảy ra....
Rồi 1 hôm tóc a dài, a bảo a đi cắt tóc, mình hỏi cắt gì cắt hoài zì, a liền nạt nộ mình , mình cũng nóng và cãi lại, thì a đứng đó chủi mình "chó đẻ....mày tưởng mày là ai, mày tưởng tao sợ mày a.." và đòi ly dị, đòi ra ngoài phòng cho ba mẹ mình biết, ....(mình rất sợ chuyện của mình làm phiền và buồn ba mẹ mình nên mình nói a có gì mình và a giai quyết, đừng làm phiền đến ng lớn, nhưng a lúc nào củng đòi ly dị và cho ba mẹ mình biết)....a chủi mình xong thi thu dọn quần áo bỏ đi trước mặt 3me minh, 1 tuần sau mình va a nt và gây qua tn, a nt chủi mình "với loại ng đầu óc nguy hiểm như em, nếu có con tôi sẽ đem đi xet nghiệm ADN coi có phải con tôi không....súc vật còn biết cầm súc, còn mày còn không biết cầm súc,...." mình nt lại noi tại sao a chủi tôi như vậy, a nói năng vô văn hóa blah blah...thì a nt lại " mày im đi cái đồ mất dạy....chó die, ....." , mình đọc tn mà sock đến độ chóng mặt hoa mắt..; và mình không liên hệ với a nữa, 2 tuần sau a về nhà mình như không có chuyện gì xảy ra , còn rủ mình đi Nha Trang giảm tress, đi ăn đi uống này nọ...mình nói với a đại ý rằng a chủi mình như vậy thì còn gì để mà nói chuyện, mình muốn yên tĩnh 1 thời gian đồng thời syu nghĩ và suy xét lại cuộc nhân này, và mình đang nghĩ xấu về a rất nhiều, ...a nghe nhưng vẫn giả vờ không nghe, vẫn nói chuyện và làm mọi việc bình thường như không có gì xảy ra !!!!
HÔm sau mình ngồi trên xe, mình thấy a dán 1 miếng ngọc ngay đồng hồ xe, mình có ý kiến rằng mình không thích dán như vậy, vì nhìn xấu và mình không có thiện cảm với ng tặng a miếng ngọc (ng tặng a miếng ngọc là ng làm ăn chung với a, kết nghĩa anh em với a, lúc mới gặp a thì vẫn còn vọ con, 1 thời gian sau thì ly dị vợ và suốt ngày gặp a nói xấu vợ suốt ngày, a kể mình nghe làm mình mất cảm tình với con ng ăn nói thô tục chỉ biết đụ mẹ đụ má, bỏ vợ bỏ con mà suốt ngày bêu rếu vợ mình đi cặp bồ, đi đánh bài, rồi phai đi làm kiếm $ về cung phụng cho vợ...) thì a liền nổi cộc lên dơ tay trúng mình (mình không biết là có uýnh mình không vì mình không thấy đc là dơ tay lắc tay nói không tháo hay là dơ tay uýnh mình,) nhưng lúc đó mình tự càm thấy bị uýnh nên nổi tự ái hỏi a làm cai gì vậy , sao uýnh tôi, a không trả lời, mình liền bỏ về nhà, mình hỏi a quay về có phải muốn lấy chiếc xe, quay về muốn dằn vặt mình, quay về muốn trả đũa mình ..blah blah... a khôg trả lời mà thu dọn quần áo bỏ đi, và noi với mình nếu a quay về nhà mình lần nữa thì a là con chó. A ôm quần áo và lấy xe máy bỏ đi, mình trong lúc hoảng loạn có nt cho 3a vừa có ý báo cho 3a biết a đòi ly dị vua muon nhờ 3a khuyên răn a.; Khoảng vài giờ sau chị của a gọi đt cho mình, mình cũng kể 1/10 sự việc rằng a đòi ly hôn va đã dọn đồ đi rồi, và a đòi xét nghiệm adn blah blah.... Buổi tối khuya hôm đó a nt cho mình và chủi mình "ĐỒ THỨ KHÔN NHÀ DẠI CHỢ, đi mét 3 tôi, mét chị tôi.." mình nt lai nói rằng vì a lúc nào cũng hăm dọa 3me mình nên mình 0 chịu đựng nổi, a liền nt " ĐỒ NGU , bít bao yêu thương tôi đã giành cho em, mà em không coi tôi ra gì , tôi không phải thằng nhà quê, BÂY GIỜ TÔI CÓ $, tôi làm được việc thì em chỉ đáng quăng xọt rác, ĐỒ NGU XI...3me em mà có gọi cho tôi thi tôi cũng nói thằng tôi không thể sống chung với em , tôi muốn ly dị...." xỉ nhục và nhục mạ mình rất nhiều.....
Trong khoảng thời gian mình và a xit mit thi ba mẹ mình đi nước ngoài, đến ngày 3me mình gần về thì mình có nt nói a ra đón đừng để 3me biết chuyện, thì a nt bảo rằng "tôi không đi đón 3me e đó thì sao" , mình gần như thiếu điều ăn nỉ a về đi đón cùng mình vì mình không muốn 3me mình biết chuyện, nhưng mình càng nói thì a càng đá mình ra xa... 3me mình về đc vài tuần không thấy a thì hỏi, mình cũng kể hết từ a đến z và nói a đòi ly hôn suốt từ Tết đến bây giờ, và những câu xỉ nhục của a, và mình cảm thấy rất nhục nhã và ê chề....vài tuần sau , a tự động gọi cho 3 mình hẹn ra quán cafe , 3 mình ra thi a giải bày giai thich rằng a không đi đón vì mình xuc pham anh em của a, rồi nào là việc làm ăn mình hay xía vô blah blah và không có 1 câu nào đòi ly dị.... 3minh thi bao a doi vai tuan nua minh và a binh tĩnh rồi 3mat 1 loi noi chuyen ro rang.
Mình hiện giờ rất rối rắm, mình cũng nghĩ không thể sống với 1 ng gọi mình là súc vật, chó này chó kia, mình cảm thấy a mới làm đc có tý $ mà đã coi thường mình rất nhiều, mình cảm thấy mình không phải vợ a mà chỉ là 1 con osin cao cấp,mình không đc phép biết cái gì hết trong việc làm ăn kd của a mặc dù $ mình cũng có trong đó ...trong khi mình còn lẩn quẩn trong 1 mớ suy nghĩ hỗn độn này thì mình phát hiện thêm rằng ngoài số $ a mượn 3me mình mua xe thì trước đám cưới mẹ a có gọi đt cho mẹ mình mượn 1 số $ cho a, kiểu như đứng ra bảo lãnh, và nói đừng cho mình biết, và bây giờ a mướn 1 căn nhà gần nhà mình, ký hợp đồng 1 năm, Mình hiện giờ ngaòi cảm giác thấy bị xúc phạm, không đc tôn trọng thì thêm cảm giác bị lợi dụng, vì từ xưa đến bây giờ mình và a gây lộn a đều kiếm 3me mình nhỏ to tâm sự, việc a mướn nhà ra rieng làm mình có cảm giác rằng nếu a còn tôn trọng mình, a sẽ về xin lỗi mình và khuyên mình ra riêng rồi dẫn mình đi coi nhà chứ không phải bàn luận với anh chị em của a rồi tự ý mướn nhà ra riêng .....; Có phải mỉnh suy nghĩ nhiều quá thành ra vấn đền ngày càng to va to hơn phải không các mẹ ? Mình hiện giờ rối rấm lắm, mẹ mình bảo có thể trong lúc không có chỗ ở a mướn đại 1 căn hộ ở và vì mình và anh đang cãi lộn nên a không, nhưng mình vẫn giữ nguyên ý nghĩ của mình vì lời giải thích của mẹ mình không phù hợp vì không ai mướn đỡ và mướn đến tận 1 năm mà ở gần gia đình mình, có sẵn bãi đổ xe hơi... ....
A có chuyện gì cũng bàn luận với annh rể của mình, hầu như ngày nào cũng gọi đt, mình đi nước ngoài 1s a cũng không gọi cho mình , vậy mà anh rể a đi travel 4 ngày hầu như ngày nào a cũng gọi tâm sự vói anh rể mình !!!!!!!!!, kể cả chuyện ra riêng a cũng tâm sự, nếu tra trong list điện thoại chắc số đt a gọi nhiều nhất là anh rể của mình, nhìu thái độ và hành động của a làm mình nghĩ a có gì đó với anh rể của mình.
Chị của a mấy ngày trước gọi có hỏi thăm mình thì mình cũng kể hết mình bị a xỉ nhuc the nào, chị a cũng nói rang chiu đựng gì gì đó, mình bảo để mình suy nghĩ...Hôm nay, khi mình biết đc a muon $ mẹ mình 0 báo mình biết thi mình cảm thay muốn ly hôn thực sự, thì chị a có gọi cho mình, hỏi mình suy nghĩ đến đâu, mình cũng nói thành thật suy nghĩ của mình rằng mình muốn ly hôn vì không chịu đc su xi nhuc như vậy, càng ngày mình càng cảm thấy nhục nhã...thì chị của a liền thay đổi thái độ 180độ....gần như muốn gây với mình và còn nói là ly hôn thì quyết định liền đi đừng có kéo dài nữa, mình tra lời rằng mình cần thời gian để quyết định đúng đắn hơn,thi chị ấy nói sock mình và nói rất khó nghe như là "em về đây chưa từng bước vào nhà chị....chị ăn học thấp, còn em cao siêu quá....".......mình không hiểu....không hiểu và không hiểu vì....
Mình hiện giờ rối rắm, suy nghĩ không biết có cực đoan lắm không ? Mình cũng chẳng biết tâm sự hay chia sẽ cùng ai ngoài 1 ng bạn thân, mình không bít có nên tiếp tục hay ly hôn , thà đau 1 lần hay cứ âm ỉ đau hoài :(
p/s: sorry các mẹ vì tâm trạng mình không tốt nên mình đánh hơi dài dòng và văn chương mình thì lủn củn, nhưng mình thật sự rối rắm và không biết chia sẽ cùng ai ca, hix hix
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cái cần giữ ở đây là 1 người cha cho con. Con trai mình ban đêm gọi...