Chào các anh/chị trong diễn đàn! Tôi mở topic này để mong mỗi người một ý giúp tôi tìm ra hướng giải quyết cho cuộc hôn nhân của mình. Tôi rất mong nhận được lời khuyên chân thành của các anh/chị.


Chúng tôi kết hôn được 9 năm, con đầu 7 tuổi, con thứ hai 2 tuổi. Chúng tôi quen từ khi tôi bước chân vào trường ĐH và ông xã mới tốt nghiệp ra trường, như vậy chúng tôi cách nhau 5 tuổi, là đồng môn và hiện tại là đồng nghiệp.


Xa gia đình, chúng tôi rời quê hương để vào SG sinh sống sau ngày cưới. Những tưởng cuộc sống êm đẹp, song dần dần tôi nhận thấy giữa chúng tôi có những khác biệt về tính cách, phong cách sống và cách suy nghĩ. Rất nhiều xích mích và va chạm đã xảy ra, song vì ở khía cạnh nào đó, một lúc nào đó, chúng tôi lại cố gắng hàn gắn và tôi luôn là người chủ động làm lành trước. Tôi suy nghĩ như thế này: người phụ nữ nên biết hy sinh cái tôi của mình một chút để giữ hòa khí gia đình, nhất là vun vén cho con cái có một gia đình trọn vẹn. Nhưng khác với tôi, chồng tôi lại không nhận ra rằng tôi đã và đang hy sinh bản thân mình cho tình yêu gia đình, mà cho rằng đó là điều hiển nhiên tôi phải làm, và anh ấy được quyền hưởng mọi hy sinh đó. Từ đó, theo ngày tháng, tính gia trưởng của chồng tôi ngày càng gia tăng, anh trở nên cục cằn, lỗ mãng và thường xuyên dùng từ ngữ và thái độ xúc phạm tôi mỗi khi xích mích, cãi cọ giữa hai vợ chồng và tình trạng này càng ngày càng gia tăng và giữa hai người đã nói đến chuyện ly hôn.


Tôi đang đứng giữa những suy nghĩ chồng chéo, nên hay không nên ly hôn. Tôi nghĩ rằng nếu tiếp tục chung sống, với bản tính và phong cách sống như vậy của chồng tôi, con cái chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng bởi chúng không nhìn thấy sự tôn trọng giữa bố và mẹ, như vậy nhân cách của các cháu sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng nếu ly hôn thì các cháu sẽ phải sống trong một gia đình chỉ có mẹ bên cạnh, làm người mẹ đơn thân sẽ khó khăn đến mức độ nào. Có người bạn gái khuyên tôi rằng: nếu sau này, khi các con lớn lên, đến tuổi lập gia đình thì sẽ bị đánh giá về việc là con của gia đình có bố mẹ ly hôn, như thế thì tủi phận cho con mình lắm. Tôi thật sự khủng hoảng và không biết có nên tiếp tục cứu vãn hôn nhân hay không trong khi không nhận được thiện chí của chồng về việc này. Tôi đã quyết định ly thân và thuê nhà ở riêng cùng với 2 con, song đầu óc vẫn rất căng thẳng, vì vẫn ràng buộc hôn nhân. Tôi rất mong các anh/chị cho tôi một lời khuyên, hy vọng rằng tôi sẽ tìm ra một con đường đi cho mình. Cảm ơn các anh/chị rất nhiều.