Mình Đa lập gia Đinh được 10 năm. Có 3 con gái, đưa lớn 8 tuổi, đưa bé 1 tuổi. Chồng làm PGĐ cty nhà nước lg 20tr Minh làm nvvp Lg dc 12tr. Kinh tế 2 vợ chồng ko phai lo lắng. Hiện nay gd Minh sông ở nhờ nhà bà ngoại. Chồng Minh vì làm pgd nên hay tiếp khách, công vc về xd nên thg xuyên về muộn, 9,10h mới về thâm chí 1,2h đêm mới về. Con Cai đều 1 tay Mình lo, từ vc dạy con học và đưa đon Chúng đi học thêm. Chồng chỉ về ăn và đi ngủ. Nên cs của Minh rất nhàm chán, lực Minh mang bầu 7 thi bé thứ 3 Minh phát hiên ra chồng có bồ, anh ấy Hứa sẽ từ bỏ và Minh đã bỏ qua chuyên đó. Nhg cũng kể từ đo đến nay hơn 1 năm vợ chồng kình cũng ko qhe, Minh có hỏi thì a ý nói a ý bị hỏng rồi ko có nhu cầu nữa, anh ý nói sẽ đi khám. Mình ycau anh ý về sơm để dạy con học và có tgian chăm sóc gd, anh ý đông ý Hứa sẽ về sơm nhg rồi Vẫn thế ko thay đổi. Điều đo làm Minh rất tức giận và hay gọi điện để nói nên a ý tỏ ra rất khó chịu và có thái độ bất cân mặc kệ mình muốn làm gì thì làm. Mình Buôn chán quá nên nghĩ đến ly hôn nhg lại thg 3 đưa nhỏ nên chưa dám quyết Định. Nay Minh Định thuê nhà ra ở riêng để a ý có trách nhiễm với các con như đưa đon con đi học thì anh ý lại ko Đông ý vì a ý ko đưa đón dc. Mình bế tắc quá, ko biết phai làm thế nào, chăng nhẽ chấp nhân vs như thế này. Xin mọi ng cho Minh lời khuyên với