có nên li hôn khổng? cảm giác như mình là người con bất hiếu
Chào các mẹ! Em là thành viên mới toe xin các mẹ tư vấn giúp. Chuyện là thế này ạ. Em mới kết hôn đc hơn 2 năm cũng mới vừa sinh em bé đc 6 tuần. Hồi trước khi quen nhau thì chồg e là 1 ng e cảm thấy cực kỳ "hâm mộ" vì tự lập, chiều em, hiền lành, sống khá thoải mái k tính toán chi li tiền bạc và yêu chó mèo nữa( vì e cực kỳ yêu chó mèo ạ). Gia cảnh thì nhà e có phần nhỉnh hơn ạ ( k phải e khoe khoag gì nhưg nói để mọi ng hiểu rõ hơn) còn nhà a thì ba mất sớm chỉ còn mẹ. Mẹ chồg e thì siêu hiền cưng chiều c e, thằg e c và cũg cưng luôn cả e nữa. Rồi sau 2 năm quen nhau tụi e kết hôn khi e vừa đủ tuổi(94) a (90). Thời gian đầu rất êm ấm, có đôi lần gây nhau nhưg k vấn đề gì. Rồi ba mẹ e sag cho cái tiệm sửa xe để làm. Lúc mới đầu thì phải thuê mặt bằg 10tr/thág vì mặt bằg nhà e chưa hết hợp đồg thì cũg hơi chật vật tý xíu. Rồi khoảg 4 thág chuyển về nhà e làm thì ba mẹ e k tính tiền mặt bằg 2vc chỉ phải trả tiền điện nước cho cả nhà thôi. Rồi 2vc bàn nhau chuyển hẳn về nhà e ở cho tiện việc làm ăn. Chuyển về thì mẹ e hay ra vô phòg 2vc e thì mẹ e k thấy số vàg mẹ e cho làm của hồi môn đâu cả rồi mẹ hỏi thì mới lòi ra c e lén đi cầm còn nói xạo là cầm cho ba e mượn mới ghê ( mà thiệt ra cho anh P mượn) . Sau lần nói dối đó gia đình e dần hết tin tưởg mặc dù lúc mới cưới ba mẹ e rất tin tưởg và thươg yêu. Rồi c e càg ngày càg cục tính. Có nhữg chuyện cực kỳ bình thườg mà e là ng rất nóng tính còn thấy bt mà c e cọc cằn khó chịu lên. K vừa ý cái gì là làm mặt 1 đốg xog cọc cằn còn dám nổi nóng với cả ba mẹ e nữa. Làm gì k bao h nói hay bàn với e 1 tiếg chỉ toàn tự ý làm xog mọi chuyện vỡ lẽ ra thì mới bắt đầu nói thật ra với e. Lúc e mới sanh đc khoảg 3 tuần thì đùg ra c e mượn ngân hàg 800tr ( cho a P mượn 400tr) mà lúc làm giấy tờ bảo là ngán hàg ghi trừ hao vậy thôi @@ làm thế quái nào tiêu đâu hết 400tr mà e chẳg biết cái quái gì cả. Xog bh khó đòi quá nhờ ba mẹ e giải quyết dùm bằg cách ba mẹ e đi mượn ngân hàg 400tr để trả bớt vô ngân hàg thì ba mẹ e k chịu ( chịu thế nào đc mà chịu) rồi quay ra khó chịu bảo là k tin tưởg a rồi sợ a quỵt thế lọ thế chai ( bố ai mà dám tin với lại chuyện tiền bạc rắc rối mệt lắm nên ba mẹ e k muốn dính dág ) mà ba mẹ e giải quyết = cách gọi a P qua nói chuyện rồi làm giấy ghi nợ. Xog chuyện tiền nợ. Con e hay khó ngủ nên mỗi lần thấy ngủ đc là mừg lắm. Mẹ e thươg cháu nên lên phòg e ngắm nghía ôm nựng ẵm bồg suốt ngày thế là chồg e khó chịu hằn học với mẹ e bảo là cứ quậy k cho nó ngủ. Mà e nói thiệt c e cực kỳ k biết điều cả 4 thág nay sag tiệm sửa xe k làm nữa vì cực quá ba mẹ e cũg thấy thươg nên cho 2vc mỗi thág 10tr để vừa xài vừa mua sữa lo cho con vậy mà hở tý k bằg lòg cái gì là hằn học khó chịu ra mặt với ba mẹ e. Hqua e tức quá e mới nói " a suy nghĩ lại đi ba mẹ cho mỗi thág 10tr xài rồi mà cứ hở ra tý a khó chịu với ba mẹ là s?" Thế là c e đùg đùg lên đập đt cái rầm xog bảo " ý là e nói tôi ăn bám chứ gì? Ờ mai tui đi kiếm việc làm khỏi ở nhà nữa" e điên lên e mới kêu " ờ đi kiếm việc gì làm từ ság đến đêm đó khỏi về nhà". Xog tối đến cũg êm xuôi bt trở lại. Rồi đến hnay mẹ e đag nấu cơm trưa thì xuốg hỏi mẹ e 1 cây vàg bữa gửi mẹ đâu cho mượn lại ( mà cây vàg này cũg là tiền ba mẹ e cho ) xog mẹ e bảo ba e mượn rồi thế là mặt nặg 1 đốg lên lầu thay đồ bỏ đi. Thế là mẹ e kêu bh sợ con rể rồi k vừa ý cái là bỏ đi rồi mai mốt 5 năm nữa mẹ e mua nhà cho ở riêg hết, rồi sợ giốg vụ Bình Phước k vừa ý cái bị giết cả nhà . Nhưg cũg phải nói lại 1 điều là chồg e mặc dù lười nhưg rất yêu thươg e và con còn mẹ chồg e thì cưng cháu thươg e lắm ạ. Mà cả 2 bên gia đình e theo đạo Thiên Chúa gốc nên cũng khó mà đc li dị huhu bh e phải giải quyết làm sao giữa ba mẹ e và chồg e đây??? E thấy chồg e cực kỳ quá đág với ba mẹ e và e thấy thươg ba mẹ e quá đi vì cái tội ngu lấy nhầm chồg làm khổ luôn cả ba mẹ. E chỉ ghét chồg e cái tội hay nói dối với làm gì cũng im ỉm chứ thực ra e cũg còn thươg chồg. Nếu mà bh ly thân thì con e e vẫn đc nuôi chứ ạ? Các mẹ thôg thái giúp e với huhu
À bonus thêm là chồng e không rượu chè cờ bạc hút thuốc gái gú gì hết chỉ có đi uống cà phê mỗi sáng và thỉnh thoang có ai rủ thì đi thêm buổi tối có chở cả e đi nữa ạ. Mỗi lần cãi nhau thì chồng e lại nói " a chẳng hề bắt e phai suy nghĩ cái gì cả, a tự làm tự a giải quyết chứ a có bắt e phai suy nghĩ hay làm gì đấu, e muốn gì a vẫn mua cho e mà, a làm gì cũng chỉ vì gia đình thoi "
Chồng e cung ở nhà nhiều thế quái nào bay hết 400tr mà e chả biết tý ty gì cả huhu có khi nào gái bú gì k các mẹ ơi :((