có nên li hôn không các mẹ! Mong các mẹ giúp em với
Đây là lần thứ 3 em vào các trang tâm sự để đọc những kinh nghiệm cuộc sống gia đình, li hôn hay tiếp tục, cs hậu li hôn.
mỗi người 1 hoàn cảnh khác nhau. Chỉ mong tìm người có hoàn cảnh giống mình để tìm chút đồng cảm và lời khuyên nhưng ko ai giống ai cả. Lần này thì em đã quyết định post trường hợp của mình và mong nhận được lời khuyên của các mẹ. Có thể là đồng cảm hay chửi em sướng ko biết hưởng em cũng đành chịu.
Em và anh yêu nhau đc 4 năm mới kết hôn ( từ đh năm t1). Nói thật là trc đó e cũng đã yêu 2 ng khác nhưng em đến với anh hoàn toàn la trong trắng. Trc khi đến với e a đã có quan hệ xx với 2 ng trc đó và em chấp nhận mình là người đến sau.
bọn e đều là dân tỉnh lên HN học nhưng gd a có nhà ở HN ( 2 nhà to mà có lẽ cả đời e, gd e mơ cũng ko có được mặc dù gd e cũng thuoc diện kt khá). Có thể đây cũng là lí do e đến với a 1 cách nhanh chóng và về sống vói a như vc. Bm a cũng biết chuyện này và ko nói gi trong khi gd e ko hề hay biết ( điều này đến bây giờ e áy náy và thấy vô cùng có lỗi với gd mình). Bọn e cũng cãi vã nhau suốt và đòi chia tay. Có lần cãi nhau e bỏ về ktx thì 1 lúc sau thấy a dọn hết đồ đạc của e gửi đứa bạn e. Sau đó lại ra đón e về nhà a ở. Rất nhiều lần như thế nhưng lại thấy vẫn yêu nhau nên cứ tiếp tục. Sống với nhau đc 2 năm thì e chuyển đi du hoc. A cũng đi du học theo e sau 3 tháng. Bọn e lại thuê nhà ở cùng nhau và cãi nhau liên tục. Đến phút chót quyết định chia tay thì e lại " 2 vạch đỏ". ( ở với nhau mấy năm có sao đâu nên e chủ quan). E nói với a và bảo dù sao cũng là con a nên a cần phải biết. A bảo e để đẻ ( về VN ở đến lúc sinh) và gd a có trách nhiệm nuôi chứ ko cưới vì làm mất mặt bm a. E ko đồng ý bảo e ko thể ko chồng mà đẻ vì bm e sẽ giấu mặt đi đâu. Cuối cùng qd bỏ. Em gọi điện hẹn bs thì ngta đi công tác hết tháng mới về. Lúc đó thai đc >2 tháng rồi e sợ ảnh hưởn sức khỏe và cho rằng thôi thì số nó đc làm ng. E và a thỏa thuận mãi và qd gọi về gd. Cuối cùng 1 đám cưới cũng đc diễn ra và bọn e chuyển về VN học tiếp ( mặc dù bm e bị mẹ a đay nghiến rất nhiều nhưng vì thương con bm e chấp nhận). Mẹ a là người nổi tiếng ki bo nên vì gd e có quan hệ rộng, ko muốn mất mặt mà mẹ e nhận sắm hết 9 mâm ăn hỏi và chỉ nhận lại từ gd bên kia với số tiền =1/3 gtri thực của 9 mâm lễ. Bọn e nói muốn mua bộ ga cưới thì bà bảo để bà mua cho. Bà gọi khoe e mẹ mua bộ ga đep lắm. Đến hôm đón dâu thì bọ ga hình 2 con chó loại sv vẫn mua dùng trong ktx ấy. Giường thì giường cũ của 2 ong bà ngày xưa. Cưới ở dưới quê rồi 2 vc e lên HN ở để còn đi học. Bm vợ cho tiền sắm đồ đạc trong nhà. Mẹ chồng thì cho rằng cho 2 vc cái nhà rồi nên ko phải cho thêm j nữa cả. Bên nhà vợ phải lo. Cs 2 vc ko làm ra tiền, vẫn đi học và nhận chu cấp từ bm ( bm e vẫn nuôi e tiền ăn học). 1 tháng bm chồng tôi chu cấp cho chông tôi 1,5tr để lo toan cs trong khi bm vợ cho 3tr tiền ăn và mua sữa bà bầu cho tôi đều đặn. Chồng tôi cảm thấy ko lo đc cho vợ con nên đã bỏ học để đi làm. Làm đc 1 tháng đem về cho vợ đc 2tr thì tháng sau a về bảo tôi bán vàng đi cho a trả nợ tiền lô đề 40tr. Vì thương chồng và a.ay hứa sẽ ko bjo tái phạm nên e đem vang đi bán trả nợ cho a. Sau đó chồng e lại đòi mở quán bán hàng ăn vặt vì ko đi làm nữa. E lại đưa hết số tiền mọi ng cho hôm cưới ra cho a mở. Đc gần 1 tháng thì a ko bán nữa. Sau đó vc e có vay mượn chung 1 mảnh đất và bán lãi đc 100tr. Tiếp tục a lao vào bóng bánh ( cũng tại e biết nhưng lại ko ngăn cản a lại con a dua theo) và cuối cùng e đưa a 50tr đi trả nợ tiền bóng. Bảo nhờ bố chồng dặt cọc tiền bãi bờ làm than nhưng sau ko làm nữa và ông bảo ngta lấy hết 50tr ko trả lại thì e cũng chẳng biết tnao. Ngày 14/2 khi đó e bầu dc >8 tháng a đi đánh bạc đến 3h sáng mới về và quên mất e. Khi e sinh bé, phải sinh mổ và nằm viện thì chỉ 2 bà nội ngoại vào chăm. Bà ngoại juc vào thì a mới đưa bà vào chứ cũng chẳng thèm vào với 2 mẹ con. Khi về nhà thì đêm hôm con khoc đòi sữa thì 1 mình e loay hoay với con và cứ thế 2 mẹ con rong rẩy với nhau đến sáng bé mới chịu ngủ. Có gọi a dậy bế con giúp thì a cáu lên và sang phòng khác ngủ, hôm thì giả vờ ngủ say ko nghe thấy. Đến khi con đc 20 ngày bác giúp việc về nên e phải chợ búa cơm nc và giặt giũ. Có ai gái đẻ 20 ngày vừa trông con đêm hôm đến sáng con ngủ thì dậy bảo a trông con e đi chợ cơm nc và giặt giũ. A trông con mệt nên khó chịu. Vừa đi chợ về là réo lên bế con để a ngủ. Chưa kịp ăn sáng mà lại lên với con. ( Bà ngoại bận việc giấy tờ chưa lên đc, bà nội thì bảo phải đi làm. Hôm cưới bên nhà gái bà nội còn đi làm có thèm sang đâu). Vài ngày như thế e ko chịu dc chỉ ôm con khóc và có bảo anh là tốt nhất chia tay đi chứ tôi mệt mỏi lắm rồi. A giận và đùng đùng thu dọn hết dồ đạc của con cho vào vali. e chạy vào bế con thì a đẩy ra và bảo nó *** phải con mày. E gào khóc thảm thiết a cũng ko nghe và 1 tay bế con 1 tay lái oto đi. Hàng xóm ra can thì a giơ con lên và bảo đứa nào cản tao đáp nó xuống đất. E ko bao giờ quên đc cảnh tượng đó. E gọi 2 bên ông bà và tìm đc anh trên dường a đi về dưới nhà bà nội. Bà ngoại bảo sao chúng nó dại dột thế thì bà nội bảo tai e láo nói khó nghe. Thương con e lại xl a bảo do e nóng mà nói thế. Sau đó a về quê làm việc trong cty ông bà ngoại. Do nhà ngoai và nội cách nhau vài km nên sáng di làm tối về nhà nội ngủ. 2 mẹ con vẫn trên HN và bà ngoại lên trông bé vì e phải đi hoc khi bé đc >2 tháng. Tưởng mọi việc êm xuôi nhưng ai ngờ. A thk thì đi làm, ko thk thi o nhà ngủ. bố vợ gọi thì tắt máy rồi khi sang bảo con mệt ngủ quên. Trong khi đó lương tháng vẫn cầm đều đều 7tr ông bà trả. Đi làm cuối tuần về với vợ con thì chỉ ngủ, đến bữa ăn thì dậy ăn. Đêm hôm con quấy thì lấy gối bịt đầu. Cứ như thế rồi bà ngoai cũng phải về lo việc cty và 2 vc mượn ng jup việc trông bé. Tưởng xong xuôi ai dè về quê đi làm tụ tập với bọn vớ vẩn đi chơi đêm ngày game, rồi cờ bạc. Lúc e tìm hiểu thì hóa ra đi chơi cờ bạc vói bà Dì vô công rồi nghề ở gần nhà, nói thì đập đt đi. E gọi về bảo bmc là tình hình như thế thì mc e bảo mày động chạm đến gd tao. Vc e giận nhau 2 tuần ko ai nói với nhau 1 câu. Chồng chủ đôg ngủ riêng phòng. Đến hôm nhà có đám tang ông bác chồng. 2 mẹ con về và e gửi cháu bên ngoại vì bên nội bận việc. E đi xe máy sang bên đám vì cách đó có vài km. Chồng đi oto sang đón thì e nghi là sang chơi với con và e phóng xe máy đi. 1 lúc sau bà ngoại gọi điện bảo anh ta đón con và mang hết quấn áo đi.
giúp việc ở đám xong e sang bên nhà và bảo đưa con về ăn cháo. Mc e từ dưới nhà lên bảo " m đem nó sang trả ah" rồi đuổi e ra khỏi nhà. Sau đó e đòi li hôn, chồng e lại xl và năn nỉ. Chắc vì vẫn yêu chồng và thương con nên e lại bt. Ở nhà to 5 tầng nhưng tư tưởng lúc nào 2 đứa cũng như ở nhờ ( ông bà chuyển hô khẩu 2 ông bà lên đứng tên cái nhà). cuối tuần bm chồng lên thì lại chê trách ở bẩn rồi đi nói xấu con dâu khắp xóm. Đấy là e ăn bám bm đẻ chứ ăn của bà 1k chắc đã ko sống nổi với bà. Sau sự việc đó 2 vc lai về hn bảo xin việc. Chồng lại bóng bánh và lô đề. Lần này thì e lại bán vàng và hết sạch sẽ cho a.ay trả nợ. Cũng thề thốt hết lời. Rồi bảo mở quán cafe thì ông bà nội lại sang bên ngoại bảo chúng tôi ko có tiền, có bn thì dồn vào cái nhà hết ý bảo ông bà ngoại có thì đầu tư cho chúng nó ( đây là lần t2 rồi, lần 1 thì sang bảo ông bà mua xe cho chúng nó đi, chúng nó thiéu xe đi mà tôi ko có tiền. Và lần đó ông bà mua cho 2 vc cái xe nouvo). E rất khó chịu về cái kiểu mòi của bmc. Nhưng mình sống với chồng mình chứ có sống với ông bà đâu. Giờ con e đc 1,5 tuổi nhưng đếm trên đầu ngón tay xem chồng e trông con hay chia sẻ công việc nhà, con cái với e có đc đủ 2 ban tay ko. Cách đây 3 tuần e cho bé về ngoại ăn rằm t7, chồng bảo ko về. Đến khi lên thì 200usd trong tủ biến mất. Hỏi thì a.ấy bảo hết rôi. E có nói nặng nhẹ với a thì a giận. Tối đó ko về fong ngủ và cũng chẳng nói j với cho đên tận bjo. E đòi li hôn thì a đồng ý rồi mời bm 2 bên lên nc thi mc lấy cớ ốm ko lên mà bố chồng thì nói thẳng là ko có tiếng nói, ko có quyền hành j trông nhà nên cũng chẳng gq đc việc j. Bm e thì phân tích cho 2 vc hiểu và nói hướng lo cho 2 vc công việc, về quê làm cho ông bà, ông bà mua nhà riêng cho ở chứ cũng ko ở với ông bà. A.ấy nói e co về thi về chứ a.ấy ko về. Rồi nói là e đòi li hôn trc thì cứ li hôn đi, rồi bảo bm e là mục đích e gọi ông bà lên để thông báo chứ chẳng phải gq j. Từ hôm đó đến hnay đc 1 tuần rồi. E cố gắng bình thường và gọi a về fong ngủ thì a bảo làm j?chẳng có j để nói cả. E bảo 2 vc ngồi nc để gq vấn đề, có tiếp tục hay ko thì cũng phải rõ ràng. a.ấy bảo chẳng có j để nói cả. E cũng nói hãy cho nhau 1 cơ để cùng giãi bày xem nguyên nhân từ đâu, cùng nc trên tinh thần xây dựng nhưng a ko dồng ý và kiên quyết cho rằng e đòi li hôn thì cứ làm. E thực sụ giờ bế tắc lắm. Cũng muốn li hôn cho xong chứ bjo sống 1 nhà mà coi nhau ko tồn tại. Nhưng chỉ sợ sau này ân hận vì mình nóng vội quá. Họ hàng 2 bên thì ai cũng bảo e sướng. Lấy chồng nhà cao cửa rộng, giờ li hôn e thấy tội cho bm mình quá. Con gái chửa trc các cụ đã buồn, giờ lại li hôn thì thử hỏi giấu mặt đi đâu. huhu Mọi người ơi cho e lời khuyên với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cùng cảnh ngộ hả bạn. hjxhjx. Bạn đã qd j chưa?
Mình cũng có hoàn cảnh giống bạn đây.
Đau lắm
Bố mẹ chồng bạn vừa keo vừa ko biết điều
Chồng thì vừa lười, vừa vô dụng, vừa vũ phu thô lỗ, thiếu trách nhiệm... (xưng mày...