Tôi và vợ tôi lấy nhau được 2,5 năm. Có con mới được 7 tháng tuổi. Có nhà riêng 3 tầng do tôi mua - 2 vợ chồng thu nhập ổn định 25 triệu /01 tháng( tôi 15 triệu vợ tôi 10 triệu)


Vợ tôi bằng tuổi tôi lại là bạn học từ cấp 3 . Nhưng chúng tôi 32 tuổi mới kêt hôn. Tôi làm kinh doanh- vợ tôi làm giáo viên đại học - thạc sỹ)


Từ ngày vợ tôi sinh con rất hay cáu gắt sinh ra cãi nhau. Hình như lấy vợ bằng tuổi và là bạn học cũ không được tôn trọng thì phải.


kể cả bà ngoại ở cùng không được vợ tôi!


mấy hôm nay bà ngoại không có nhà tôi làm đủ tất cả mọi việc từ nấu cơm rửa bát giat quần áo mà vợ tôi vẫn cáu gắt.


Tôi nói' Vợ mà cáu gắt thì chồng cũng cáu gắt lại đấy nhé' vợ tôi bảo: Cứ cáu đi.


Thế là cãi nhau vợ tôi cãi nhau thì hay đòi li di và lại còn văng tục đệm vào như là mẹ, ***.


sau đó lên cào trào thì bảo là ' bọn bạn ngay xưa nó bảo đàn ông trên đời chết hết hay sao mà lấy thằng này"


Câu này làm tôi giận và cảm thấy bị xúc phạm.


Tôi đi làm vất vả về rồi làm cả việc nhà nữa tôi chỉ muốn nghe những câu nhẹ nhàng.


Vậy mà về đến gia định gặp vợ tôi là Vợ tối cáu gắt lên chẳng có lý do ji ! Dù đã được góp ý nhiều lần! bố mẹ vợ còn không bảo được.


lần này tôi nghĩ là cuộc hôn nhân này sai lầm giá như tôi lấy người it tuổi hơn thì tôi sẽ được nghe nhừng lời nhẹ nhàng và diu đàng. Không bị coi thường thế này


Tôi tuyết đối ko cờ bạc nghiện hút rượu chè ! Lương về đưa hêt cho vợ mà vợ tôi nói tôi như thế. làm tôi đau lòng quá.


bố mẹ tôi nghe thấy co phải đau long nhiều lần hơn . mổi lần cãi nhau là vợ tôi cứ sấn vào mặt tôi mà nói xơi xơi.


Tôi nghĩ thương con tôi! Vì thế mà vợ tôi cứ đòi bỏ tôi Và bỏ nhà đi hễ có cãi nhau.


Tôi định thế này; thuê 01 căn nhà cho vợ và con tôi ở và bà ngoại ở! Sau đó chúng tôi li thân. Hôm nay tôi đã khóc vì vợ tôi làm tôi đau lòng quá.


Có phải lấy vợ bằng tuổi học thức cao lên tính nó bương thế không?