Em xin chào các chị trong cộng đồng web trẻ thơ mục hôn nhân và gia đình. Em muốn chia sẻ câu chuyện của mình mong chị/ em/ có thể đưa ra lời khuyên giúp em
Em 25 tuổi, đang làm tại công ty phát triển phần mềm thị trường chủ yếu là Nhật Bản tại Việt Nam. Em đang quen với người yêu sinh năm 91, cũng ở Hà Nội giống em. Hiện tại anh là lái xe cho viện trưởng viện khoa học công nghệ và xây dựng. Bọn em tính hết năm nay thì sẽ đi đến hôn nhân.
Nhưng càng ngày em càng nhận ra những bất đồng giữa em và anh Khi xảy ra mâu thuẫn, anh thường nói em rất nặng lời, thậm chí có lần xưng ‘’ mày – tao ‘’. Và sau mỗi lần như vậy anh đều đòi chia tay, và ngay lập tức chặn facebook, zalo,… Trong khi tính em khi có mâu thuẫn em đều cố gắng tìm ra hướng giải quyết, còn anh thì ngược lại. Anh cho rằng ‘’ cãi nhau tức là không hiểu nhau thì nên chia tay ‘’. Sau vài lần gương vỡ lại lành ( do em chủ động làm hòa trước ) thì anh vẫn chứng nào tật nấy, vẫn dọa đòi chia tay và nói em không ra gì . Nói qua một chút về nguyên nhân bọn em mâu thuẫn. Em dự định sau khi lấy chồng xong, sẽ ở nhà chồng một vài năm, sinh con và đợi con lớn tầm 5 -> 10 tuổi thì sẽ ở riêng. Vì gia đình chồng em ngoài chồng em ra thì có cậu em trai sinh năm 2002, nên nếu tầm 10 năm nữa thì cậu em trai chồng sẽ lấy vợ, và ngôi nhà 4 tầng sẽ đủ 3 thế hệ sống chung : bố mẹ chồng, gia đình vợ chồng em, gia đình vợ chồng em trai. Em thật sự sợ cảnh con em lớn đến 10 tuổi rồi mà vẫn phải sống cùng gia đình chú, chưa kể còn có ông bà nội nữa. Em có bảo anh là xin ra ở riêng, hai vợ chồng tích cóp mua nhà thì lâu dần sẽ có ( em không hề yêu cầu bố mẹ chồng phải cho ) nhưng anh không đồng ý, còn bảo em ‘’ đòi hỏi ‘’ . Còn về phần anh, hiện tại anh đi làm cao nhất được 10 triệu, có tháng còn được 7 triệu. Dù anh đi làm lâu rồi nhưng anh cũng chẳng có một đồng tiền tiết kiệm nào. Tháng nào hết tháng đó. Em hiện giờ đi làm trước dịch là 12tr, nhưng sau dịch chỉ còn có 8tr thôi, vì em mới từ Nhật về và bắt đầu lại từ đầu nên lương em cũng không cao hơn được. Em đi làm được 1 năm tại Việt Nam và cố gắng chắt bóp cũng dành đc 80tr, còn anh thì không có dư được đồng nào dù mỗi tháng anh đóng tiền sinh hoạt cho gia đình có 1tr5 thôi. Em có đề cập anh học thêm gì đó để nâng cao thu nhập, nhưng mà anh gạt phắt đi luôn. Và cho rằng em đòi hỏi anh về trình độ, em khinh thường anh,.....
Trước khi xảy ra mâu thuẫn em dự tính mua anh cái xe trả góp để anh chạy thêm, nhưng càng ngày anh càng quá quắt. Đỉnh điểm là khi anh mắng em, em vừa giải thích vừa khóc thì anh quát lên '' Im mẹ mồm đi '' ở giữa đường làm em rất ngại.
Em thật sự rất phân vân không biết nên tiếp tục mối quan hệ này không. Vì lúc bình thường thì anh rất thương em nhưng lúc cáu lên thì anh nói em nặng lời, nhiều lần em stress quá trốn vào nhà vệ sinh trên công ty để khóc


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1