Chào mọi người, em đã đọc rất nhiều bài viết của webtretho. nhưng đây là lần đầu tiên mà em post bài không phải giờ em mới có chuyện cần phải đắn đo, suy nghĩ, nhưng giờ thực sự em đang rất mệt mỏi mọi người ạ. Chuyện là em đang đi làm ngoài Hà Nội, lại được dán các mác làm ngân hàng, nhưng công việc cũng chỉ gọi là cộng tác viên thế thôi, chưa mấy gì gọi là ổn định vì em vừa mới ra trường tháng 8, nhưng em đã đi làm từ tháng 5 rồi, em cũng hay về quê thì có bà chị em lại giới thiệu cho em một người (người mà giờ em đang phải đau đầu đấy), được cái lão hiền lành, tu chí làm ăn, biết sống hiếu thảo, xã giao cũng tốt ai cũng k chê được, em thì tính cách hòa đồng, dễ gần nên em cũng cho số điện thoại a e vẫn liên lạc, nói chuyện, cũng thấy chưa yêu nhưng bạn bè em thì lại cứ nghĩ giống người yêu, lão cũng thấy có khả quan cơ, hic nhưng chuyện cũng chẳng có gì phải nói nếu em cứ ở Hà Nội thi thoảng vè quê thì không sao nhưng tự dưng em lại nhận được thông tin là được nhận vào làm chính thức một ngân hàng khác, em hí hửng xin nghỉ chỗ cũ do đặc thù ngân hàng phải xin nghỉ trước 1 tuần, nhưng không hiểu sao Ngân hàng mà lại làm ăn cho em "leo cây" lại báo lại đưa em vào dự bị ra tết nếu có tuyển dụng thì sẽ gọi, haizz làm em lại được cái lí do chờ việc về quê ăn bám bố mẹ thế là ôi thôi đâu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nên cũng trót yêu thương lão mà em lại tốt nghiệp trường học viện tài chính mà lão thì lại chỉ sửa xe đạp, bán xe bình thường được cái nhà có tí đất mặt đường nên kinh doanh được nên lão thấy em cũng yêu lão và hợp với lão nên đến hiện tại là quen hắn từ tháng 2 2016 mà yêu thì được 3 tháng tính đến giờ nên lão đề cập chuyện cưới xin với em. Nhưng giờ em đang gặp được sự phản đối kịch liệt từ nhưng người muốn em có công việc đã, nói rõ ăn học này kia, đi làm rồi chứ có phải chưa bao giờ đi làm mà giờ lại muốn cưới chồng (vì em thấy lão thật thà, hiền lành, yêu em, hợp em nữa mà lão nói h em học kinh tế a mở cửa hàng cho em bán cùng a, nếu có cơ hội a chạy công chức cho em, hắn là người k hứa xuông, chỉ sợ cuộc sống hôn nhân làm hắn thay đổi giống như bao chia sẻ của mấy mẹ trong này thôi hiuhiu mà giwof em nghĩ công việc cũng khó xin nữa, nhiều người cầm bằng ngon ra cũng chẳng có được. Liệu em có nên làm kinh doanh với chồng rồi ổn định, gặp cơ hội không mà mọi người cứ hỏi em người chồng sắp cưới làm gì, em nói sửa xe đạp bán xe mà cũng ngượng nữa. Đau đầu lắm, mọi người vào đưa ra ý kiến chân thành giúp em với chứ em cũng mới ra trường lắm mộng mơ về công việc, nhưng cũng hiểu cuộc đời cũng phũ phàng nhiều khi không như mình muôn lắm...... help meee. i love all