Chả là em đang băn khoăn chuyện lập gia đình hay không (vì vẫn còn ham chơi) nhờ các mẹ tư vấn giùm ạ!!


Em năm nay 24 tuổi (sinh năm 1990), hiện đã tốt nghiệp ĐH và đang có ý định học tiếp lên Cao học. Có một anh bạn trai đang đi du học tại Úc, bạn trai em hơn 1 tuổi nhưng không hiểu dạo này làm sao cứ đề cập chuyện cưới xin =.=! em thì em đang phân vân không hiểu nên hay không? Và nếu có dự định là Tết sẽ tiến hành T_T


Một phần vì xa người yêu lâu nên cũng muốn gần (bạn trai em còn 2 năm nữa mới học xong và có ý định ở đó làm vài năm nữa mới về), em thì cũng đang dự định qua bên đó học tiếp lên. Nếu đi thì chắc khoảng sau Tết cũng sẽ đi. Còn phần ko muốn vì em là một đứa cá tính khá mạnh, vẫn còn ham chơi, thích đi du lịch bụi (phượt) đây đó (em đi gần hết VN mình và 1 số nước lân cận rồi), bạn trai em thì ngược lại. Không thích đi du lịch lắm và chuyện em đi phượt đã nhiều lần cãi nhau ủm tỏi =.=" bây giờ mà cưới xin đồng nghĩa với việc em sẽ không được bay nhảy.


Em biết là bây giờ lập gia đình sẽ phải lo nhiều thứ, về khoản chi tiêu hay nội trợ gia đình thì em khá ok (hiện tại em đã tự mở được 1 cửa hàng về váy cưới và ảnh cưới nho nhỏ rùi). Bạn trai em tuy hơn 1 tuổi nhưng khá cứng cáp chuyện xã hội (trước khi đi du học ở VN đi làm thầu xây dựng suốt xong mới quyết định đi học tiếp), gia đình 2 bên thoải mải. Bố mẹ 2 bên trẻ trung và tâm lý. Nói chung mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. 2 đứa dự tính sau khi qua đó cùng chăm chỉ làm và sau này về sẽ phát triển lớn hơn (được cái 2 đứa đều chăm chỉ và khá tự lập mặc dù điều kiện gia đình 2 bên khá ổn). Em chỉ đắn đo là em nên tự do thêm thời gian nữa hay lập gia đình. Vì bạn bè em trong năm ngoái và năm nay cưới xong đều kêu la oai oái. Nhìn em đi du lịch chu du thiên hạ cứ xúi em đừng cưới vội. Nhưng giờ mà không thì em cũng ko được đi du lịch như trước nữa. Mới đây đã cam kết không đi kiểu du lịch bụi kiểu đó nữa. Nếu đi thì sau này đi cùng anh ấy (mà đi thì chắc chắn ko phải kiểu phượt phoẹt xe máy bụi mù như em vẫn đi). Các mẹ đã, đang và sẽ cho em ý kiến với điều kiện hiện tại em có nên lập gia đình hay ko ạ?? Cảm ơn các mẹ!!