Có nên lấy chồng khi mới đi làm và bố mẹ phản đối?
Em chào các anh chị. Em đang có việc này khó nghĩ quá, anh chị tư vấn giúp em.
Em mới tốt nghiệp được gần năm, bây giờ em đã có công việc tốt, thu nhập tương đối. Em may mắn có ngoại hình xinh xắn và cao ráo giống mẹ nên nhiều anh thích, nhưng bố mẹ em quản chặt nên em cũng không có mối tình học trò. Em quen anh ấy được 2 tháng nhưng cảm giác như thân lắm rồi. Anh ấy tính điềm đạm, chu đáo, ân cần và rất yêu em. Chúng e đi với nhau bạn bè đều khen rất đẹp đôi, anh ấy hơn em 10 tuổi nhưng nhìn trẻ hơn so với tuổi và khá điển trai.
Bố mẹ em gặp anh ấy rồi và ban đầu rất ưng. Bạn trai em là bs ngoại khoa ở 1 bv tw. Hôm trước chú em đi khám anh ấy rất nhiệt tình. Cả họ ai cũng khen em chậm mà chắc!
Nhưng cuối tuần qua anh ấy đã tâm sự với e 1 điều khiến em hơi buồn. Hóa ra anh đã từng lập gd và có 1 bé gái 5 tuổi. Vợ cũ cùng nghề, lăng nhăng nên họ li dị. Anh ấy nuôi con, ở với bố mẹ. Anh ấy muốn em suy nghĩ, nếu em chấp nhận thì anh muốn đám cưới, vì rất yêu em và sợ mất em. Còn nếu em ngại quá khứ của anh thì anh cũng sẽ không làm phiền em.
Em thoạt đầu thấy shock lắm, nhưng chỉ 1 ngày không nghe giọng nói ấm áp của anh em đã không chịu nổi! Rồi em đã gặp con gái anh, bé đáng yêu và xinh vô cùng. Em nghĩ mình sẽ không ngại gì.
Khó nhất là khi bố mẹ em biết, hai cụ không đồng ý. Mẹ bảo em còn quá trẻ để lập gd lúc này và không muốn em-gái tân, lấy người đã có vợ và con riêng. Rồi mẹ kể cho em bao phiền toái em sẽ phải đối mặt. ...tóm lại bố mẹ muốn em dứt bỏ anh và cho rằng còn nhiều người tốt hơn cho em chọn.
Em nghĩ em không bỏ anh được,. Chống lại bố mẹ là bất hiếu, em mới đi làm, kể cũng chưa muốn lấy chồng ngay. Nhưng anh ấy cứ muốn sớm kết hôn. Em nên làm thế nào để thuyết phục 2 bên bây giờ ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trước mắt em là con đường rất dài, em còn phải đi rất xa.
Tình yêu của em bây giờ, có thể liệt vào tình yêu sét...