Cuối năm em và người yêu dự định làm đám cưới các chị ạ. Vui thì cũng vui thật đấy vì sắp không bị bố mẹ kêu ca mỗi khi về nhà nữa.


Nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng. Em và anh ấy học cùng cấp 3. Sau khi ra trường anh đi làm luôn mà không đi học, sau đó thì đi xuất khẩu lao động.


Mình thì đi học. 4 năm cũng không liên lạc cho nhau mấy. Thỉnh thoảng nửa năm anh ấy có gọi điện về hỏi thăm tình hình bạn bè. Tết vừa rồi anh ấy về nước nghỉ phép, gặp lại nhau thấy có tình cảm thì nhận lời yêu nhau. Anh ấy muốn cưới ngay lúc đó nhưng mình không đồng ý nên anh ấy lại đi sang đó. Hẹn nhau 2 năm nữa thì cưới rồi anh ở nhà luôn. Nhưng sang bên đó chẳng hiểu bạn bè bàn bạc thế nào lại muốn cuối năm nay cưới. Em vẫn chưa quyết định bảo anh ấy là gần đến lúc đó thì trả lời.


Anh ấy bảo cưới xong ở nhà mấy tháng rồi lại sang đó làm để lấy vốn về làm ăn. Ý là để đợi có tin vui thì mới đi. Em thì đang làm ở HN làm mà anh ấy bảo cưới thì về gần nhà làm còn có bố mẹ 2 bên chứ ở HN 1 thân 1 mình anh ấy không yên tâm. Ở nhà tìm việc cũng khó khăn, làm được vài tháng lại vác bụng bầu nghĩ đã thấy khó. Em hỏi anh ấy định thế nào thì anh ấy bảo ở nhà vài tháng quá lắm thì sinh em bé xong rồi tìm việc sau. Gđ 2 bên thì không quen biết nhiều nên cũng chẳng xin được ở đâu, tự thân vận động. Em ở nhà 1 tuần đã thấy mệt mỏi lắm rồi giờ nghĩ đến cảnh mấy tháng ở nhà có khi cả năm như anh ấy tính thì chắc không chịu được mất. Nghĩ đến cảnh người ta dè bỉu rằng học đại học xong lại ở nhà - thất nghiệp em đã thấy bị ức chế rồi.


Em không biết phải làm thế nào đây. Em cũng yêu anh ấy nên chuyện dừng lại thì em không muốn nghĩ đến còn chuyện nghỉ làm ở HN để về quê thì khó thật đấy. Các chị đi trước giúp em với!