Có nên làm mẹ đơn thân không, những khó khăn sẽ gặp phải khi quyết định giữ thai, và tôi đã uống kháng sinh trong khi chưa biết có thai?
Chào mọi người, em năm nay 24 tuổi. Em đang rất buồn và bế tắc, mong được sự chia sẻ của các chị em.
Em đang có bầu được khoảng 4 tuần và ở khoảng tuần thứ 2 hoặc 3 gì đó của thai, em không biết nên có uống thuốc kháng sinh vì mọc răng khôn. Em đi khám thì bác sĩ chỉ nói là cứ để theo dõi, có gì bất thường thì quay lai bệnh viện ngay, cũng nhiều người uống kháng sinh nhưng con đẻ ra vẫn khỏe mạnh, còn để 3 tháng trở lên khám sàng lọc trước sinh xem bé có dị tật gì không, nhưng bác sĩ nói em uống kháng sinh khá sớm (hôm qua em đi khám thai vẫn chưa vào tử cung) và cũng chưa uống nhiều lắm nên có thể không sao. Trong 2 loại kháng sinh thì có một loại chống chỉ định cho phụ nữ có thai, em đã uống 6 viên flagyl 250mg, thuốc có chứa metrodinazole. Bác sĩ cũng động viên là không sao nhưng em vẫn thấy lo lắng. Chị em nào có kinh nghiệm về chuyện đó xin giúp em với. Đó là một nguyên nhân khiến em phân vân về việc giữ thai, nhỡ để lâu thai lớn mới phát hiện có dị tật thì bỏ sẽ đau khổ hơn, ảnh hưởng sức khỏe cũng như tinh thần hơn, để thì lo mà bỏ thì buồn vì năm ngoái em cũng đã uống thuốc bỏ thai một lần rồi, giờ bỏ nữa sau này nhỡ không có cơ hội làm mẹ nữa thì sao nữa và khi đó em cũng đã rất khổ sở dằn vặt, tới mức đi ngủ suốt ngày gặp ác mộng.
Còn một chuyện nữa là nếu em giữ bé lại thì em sẽ phải một mình nuôi con, em cũng phải giấu hết người thân vì sợ bố mẹ buồn, giấu bạn bè vì xấu hổ, em cũng biết sẽ khổ và vất vả, nhưng lần trước bỏ em đã dằn vặt rất nhiều rồi. Chỉ trách mình ngu đặt tình yêu nhầm chỗ, bao nhiêu người tử tế ngỏ lời thì không yêu, đúng lúc muốn chấm dứt để làm lại mọi thứ thì phát hiện ra mình có thai.
Em buồn ghê lắm, các chị cho em lời khuyên được không? Em chỉ có 1 tuần để suy nghĩ về việc giữ hay bỏ thôi.