Các anh chị cho e lời khuyên với a.e năm nay 26tuoi.23tuoi e theo ch về làm dâu.cố học cho xong cái bằng trung cấp dược rồi ở nhà sinh con và nuôi con tới tận bây giờ.có c nào ở nhà chăm con thì biết a.đấy là chưa kể nhà e còn làm ruộng và chăn nuôi nữa ah.mệt mỏi lắm.chẳng mấy khi đc ra khỏi nhà.muốn về bên ngoại chơi bà nội cũng tỏ thái độ.mẹ ch e k khó lắm nhìn wa thì như k để y nhưng kỳ thực lại để ý.rồi hay xem tủ đồ e.lấy đồ e dùng.e qủa thực rất khó chịu pần vì cảm giác mất tự do lại pải phục vụ mọi ng bà lại hay tự tiện nữa .nhà e quê ch 1nơi nhà đẻ 1nơi.nhiều lúc đi lại tốn kém vô cùng.mỗi ch e đi làm có lương thế nhưng đc 5tr thì 3tr e pải chi cho cả nhà và gd nhỏ cuả e.còn mỗi tháng vẫn pải đưa cho bà 1_2tr.k có đưa thì bà cau có nói khó chiụ.bà bảo để trả nợ.trong khi e ở nhà chăm lợn gà cho bà bà bán bà cũng cầm hết có cho e đâu.vch e cũng chẳng có chuyện gì nhưng cứ vì thế mà nói nhau.con gái e giờ chua đầy 2tuổi.ở quê cũng chẳng xin đc việc mà đi xa chút thì bà với ch k cho.e nản wa.có lẽ nào mà bồng con đi luôn các c.ch có quyết định đc gì đâu mẹ nói sao nge vậy có cãi thì cũng nói cho có rồi thôi.xin ở riêng bà cũng k đồng ý.giận lẫy rồi ch cũng rhôi bảo e k chiụ khó.e pải làm sao bây giờ.có c nào chấp nhận ở nhà k??