Mình đang lăn tăn 1 việc, nhà m có 1 chị GV không chồng 3 muơi mấy tuổi thuê wa trung tâm, lúc phỏng vấn thì kêu có KN chăm baby, hỏi biết nấu ăn ko thì kêu biết, nhà mình ko yêu cầu biết nấu cầu kì gì nhưng phải biết và m cũng đã hỏi rất kĩ. Hizz nhưng về thì trứng cũng ko biết chiên, cơm bắt nồi cơm điện hôm thì nhão hôm sống ko thể ăn được, đã vậy đang nấu thì cứ giở nắp nồi lên khuấy cho cơm đều!! Mình vừa busy chăm baby vừa chạy theo chỉ . Được cái sạch sẽ nhưng quá sạch, dù mình đã dặn dò kỹ lịch sự , lau nhà liên tục dù m ko y/c chỉ dặn 2,3 ngày 1 lần thôi vì nhà có 2 vc ah ít khách tới nhà, dùng điện nước khá phung phí. Bằng chứng là tháng này tiền nước tăng hơn 100 ngàn so với tháng trước! ..... Chăm em thì cứ so sánh cách chăm với những nhà đã ở trước đó dù mình dặn thế nào cũng cãi lại ko nghe!!!! Cái này m mới bực mình, m nói thế nào cũng ko làm theo, đến khi m bực wa nói thẳng , to lên giống gần cãi nhau thì mới nghe mà vẫn có vẻ ko phục! Hoặc đến khi có hậu wa thì mới nghe, rất hay bật lại mình nhưng khi m dặn dò ví dụ như khi cho e bú bình nhớ lấy 1 miếng khăn mỏng che chân e vì nhiều muỗi đốt! Ko nghe, kêu nhớ xứt kem chống hăm, ko nghe... kêu để cho e ngủ đừng đánh thức dậy nửa chừng vì e bé nhà m khá khó ngủ mà chị này rất hay đánh thức dậy ( theo kiểu nhiệt tình thái quá), kết quả thời gian có ng GV này em bé nhà m càng khó ngủ hơn và ít ngủ hẳn + hăm nhiều hơn vì quá sạch suốt ngày lôi ra chùi ......
Nói chung m cũng phải canh chừng suốt dù thức đêm chăm bé mệt nhưng vấn de là chị ấy ko gnhe dù m hướng dẫn và dặn dò kĩ. Chỉ được ưu điểm sạch sẽ, chịu khó hay làm ( dù ko cần đến mức đó) nhưng rất hay bật lại và "dạy " mình dù m đã nói mỗi em bé, mỗi nhà khác nhau và m hiểu con m hơn ai hết.
Mình thì cần GV vì nhà ko có OB, ko có ng thân xung quanh, lại con đầu nên phải có ng hỗ trợ, m đã cũng phải cho nghỉ 2 ng qua môi giới vì bị ăn cắp vặt và ..nhiều thứ kinh khủng khác. Dù thật sự ko muốn có GV trong nhà tí nào nếu ko có e bé nhỏ và nhà ko có ai.
Mình đã tính thuê hành chính nhưng tìm chưa ra và cũng lo nếu đổi ng em bé sẽ lại lạ và ko biết ng kia thế nào. mà giữ lại thì...nhiều lúc chịu ko nổi và lo lắng vì chỉ làm theo ý chị ấy ko chịu theo ý mình ,m phải theo dõi và nhắc suốt .....EM bé nhà m gần 4 th rồi và bỏ bú bình dù mẹ ít sữa nên cần ng hỗ trợ cho bé bú b lại ngày 3 cữ thôi.
Thêm nữa chị này nói khá nhiều, nói nhiều lúc toàn là săm soi kiếm lỗi của chủ nhà nói ko ah, giống bà chủ vậy. Đã có lúc m bực lên vì nói ko nghe mà còn cãi lại m và săm soi lại m đã định cho nghỉ nhưng chị ấy lại dịu lại lại giải thích này kia mình lại nguội ( tính m là vậy)
M ko biết có nên giữ NGV này lại ko ?? M tính em bé biết ăn dặm chắc thuê SV theo giờ wa nhưng từ giờ đến đó còn lâu, tết đến nữa rồi....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Theo mình, để chăm bé, bạn nên tìm giúp việc trẻ tuổi, ko phải cứ chăm bé là cần...
Đào tạo gv là phải đào tạo...
Nói chung là không...
1. Nếu xác định có GV, mình phải có tính kiên nhẫn. ĐI...