Mình và chồng của mình quen nhau thời còn đại hoc. Yêu nhau được 7 năm thì mình va anh cưới nhau. Hiên giờ mình 35 tuổi. Anh ấy cũng thế. Chúng mình đã có cùng nhau 3 đưa con. Đứa cuối cùng mình mới sinh chưa được hơn hai tháng. Thì anh ấy bảo anh ấy muốn ly hôn. Anh ấy bảo muốn sống một mình vì nói o cũng mình không còn là hạnh phúc . Mình rất yêu anh ấy. Mình nghĩ nếu anh ấy muốn bỏ mình. Mình sẽ chết mất. Anh ây nói sẽ chu cấp tiền và vẫn lo lắng cho mình và con. Nhưng anh Ây muốn ly hôn. Minh cảm thấy rất buồn và không biết phải lam thế nào. Mình chỉ nghĩ đến cái chết vì mình rất yêu anh Âý. Liệu mình có nên dọa anh ấy nếu ly hồn mình sẽ chết không ? Mình muốn giữ cuộc hôn nhân này. Nhưng mình cảm thấy anh Ấy không còn yêu mình nữa. Nhưng mình vẫn không cam tâm. Mình phải làm thế nào?