Các mẹ ơi, mình bây giờ đang rất đau đầu không biết phải xử lý như thế nào đây.


Mình và anh xã đã thống nhất với nhau là cho bé ở lại nhà ngoại nếu trời mưa, còn nếu trời không mưa thì cho bé về nhà vì bé nhà mình vẫn còn đang bé mà (15 tháng) và nhà mình thì cũng xa nhà bà ngoại nữa.


Hôm rồi thì trời có mưa lắc rắc mình sợ mưa nên không cho bé về, thế mà anh xã nhà mình lại ấm ức thêm một bức xúc nữa đối với anh xã là hôm sau mình đi làm về muộn và không nghe đt của anh í vì mình đang bận việc không thể nghe. Khi về đến nhà thì anh í nói giọng tra khảo là sao không nghe? tay kia làm gì mà không nghe?.. mình điên quá nói luôn là tay đang ôm giai nên không nghe đt được. Thế là bùng nổ cơn của chàng lên.


Nhưng mà chuyện chưa dừng ở đấy đâu các mẹ ạ. Chàng xã nhà mình ấm ức không biết nói với ai thế là đi tâm sự với mẹ anh í và mình thì không biết mẹ chồng tham mưu gì cho anh chồng mình thế mà hắn ta nói với mình là khi nào muốn về nhà thì mẹ con tự chở nhau về, hắn ta không chở nữa và lôi thêm cái vụ không nghe đt nữa chứ.


Mình đang điên lộn ruột đây. Có nên gọi điện cho mẹ chồng để nói chuyện với bà không? và nói những gì. Còn anh xã nhà mình thì phải xử lý như thế nào


Các mẹ ơi có thể tư vấn cho mình không? Mình đang rối lắm. Cảm ơn các mẹ trước nhé