Hôm nay phải mở mục này để tham vấn các mẹ!


Trước giờ tớ chưa bao giờ phải lo chồng có NT3.


Nay tớ bắt đầu thấy có 1 số dấu hiệu.


1. Chồng có vẻ hứng thú và đề cao một nhân vật nữ đối tác vừa giỏi, vừa mặn mà vừa kiếm được nhiều tiền, có 2 con và có chồng cũng là một nhân vật kiếm tiền giỏi.


2. Chồng có vẻ hứng thú giao tiếp với người này. Chồng nói là do chồng chủ động tạo mối quan hệ tốt, tiến tới thành "bạn bè tốt" để tạo mối quan hệ công việc lâu dài.


3. Hôm rồi tớ thấy trong máy chồng có khoảng 15 cái tin nhắn liền nhau của nhân vật này, trong đố 80% là công việc, còn 20% là những câu khá "cưa sừng làm nghé", nhí nhảnh và có vẻ động viên chồng trong công việc. (thực ra tớ biết đong đưa vì công việc thì nhiều người làm và họ coi đó là một skill nhưng quả tình là tớ rất dị ứng!)


4. Tối hôm trước, tớ thấy chồng ngồi máy vi tính, tớ dòm vào, thấy tự dưng bật lên cửa sổ màn hình chat (chứng tỏ trước đó chồng tớ tắt đi khi thấy tớ), thấy có nick (sau chồng bảo chính của người đó), chỉ có 1 câu: vang, em dang tren giuong chuan bi di ngu. Người này để ảnh avatar một đứa bé, chắc là con. Chồng tắt vội đi, tớ đòi xem thêm, chồng nhất định không cho, bảo là "không thích kiểu đó của vợ".


Hôm sau tớ và chồng đã có một cuộc nói chuyện rất dài dòng và mở về vấn đề quan hệ khác giới ngoài xã hội. Chồng bảo quan hệ đó là vô hại, tốt cho công việc, thi thoảng "giải tỏa khi stress" (cú không?!), và chồng bảo chuyển từ đối tác tốt sang bạn bè tốt là chuyện bình thường và nên làm.


Tớ bảo: đừng kể chuyện cổ tích cho tớ nghe. :Nottalkin:


Tớ cũng nói rõ là tớ không thích như thế. Tớ cũng kể một loạt các trường hợp mà bắt đầu bằng những lí do tương tự. Tớ bảo, công việc thì nên giải quyết qua điện thoại và email, nếu cần gặp trực tiếp, chứ không nên "à ơi" bằng tin nhắn và YM lúc gần nửa đêm - rất mất thời gian ngồi gõ hoặc bấm (toàn những người bận kinh thế mà nhắn 1 lúc 15 cái tin!).


Chồng tớ vẫn không nghe, bảo tớ là: Em đọc cho lắm WTT :Smug: , nhìn đâu cũng thấy hiểm họa, dễ mà lên giường với nhau đấy? Người ta cũng là những người tử tế. Hơn nữa, anh là người biết mình cần gì.


Mấy câu này xem ra chưa đủ thuyết phục với tớ. :cool:


Tớ kể ra đây để tham vấn các mẹ một điều, có nên kệ các mối quan hệ này không? Và kệ đến mức nào? Quả tình cũng chưa có gì to tát để gây sức ép với chồng cả. :Rose:


Chồng các mẹ có suy nghĩ giống chồng tớ không? có các mối quan hệ như vậy không? bản thân các mẹ có các mối quan hệ như vậy không?