Có nên đi dự đám tang "bố" mình không - Các mẹ cho mình lời khuyên
Mình đang rất hoang mang nên vào đây hỏi ý kiến các mẹ. Chuyện rất dài nhưng tóm gọn lại là thế này
Bố mình thì đã mất rồi. Nhưng gần đây mẹ lại bảo mình là con ngoài gía thú, người thật sự là bố mình đang bệnh muốn mình đến thăm. Mình từ chối. Mẹ lại vừa thông báo cho mình rằng ông đã mất. Mình có nên về dự lễ tang k, tất nhiên là mình sẽ lặng lẽ k để ai biết cả.
Thật ra trc đây mình có nghe đồn về ông ấy, cũng gặp ông ấy nh lần khi còn bé nhưng từ lâu lắm rồi mình k gặp lại và k có tin tức gì của ông cả, cũng chỉ biết có mỗi ng bố đã mất của mình thôi. Mình đag k biết làm gì, các mẹ giúp mình lời khuyên với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1