Blah blah... tại vừa đọc topic của ông thông gia Om_Sau_Online cảm thán quá, chợt nhớ về cái thời điểm tớ phải đặt hạnh phúc gia đình lên bàn cân - tức là bắt người thương yêu nhất của mình lên phải lựa chọn sự tan vỡ gia đình :Sick:. Cũng may lá bài ngửa ra là lá bài tốt, gia đình tớ vẫn hạnh phúc đến giờ. Nhưng từ đó vẫn lơ lửng trong đầu câu hỏi?! PHải chăng gia đình hạnh phúc không nên có sự tin tưởng tuyệt đối, không nên có sự chân thành tuyệt đối. Phải luôn cho patner biết rằng có thể mất, và mất tất cả ngay tức khắc nếu một số điều xảy ra, phải chăng là gia đình cần có một vết sẹo nào đó để mỗi khi trở trời thấy nhói lên để biết rằng điều gì đã tạo nên cái sẹo ấy, để ký ức về. Để nhắc nhở một cách trực tiếp là gia đình có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào. Cho nên tớ muốn hỏi các mẹ thông thái, phải chăng gia đình hạnh phúc không nên hoàn hảo quá? Không nên không có tí vết, như thế thì lâu bền được hơn! :Sick: