Lấy chồng hơn 10 năm và có với nhau 2 mặt con có đủ nếp và tẻ là mơ ước của không ít người nhưng tôi lại đang băn khoăn nên bước tiếp hay dừng lại đây?
Một câu hỏi có thể khiến nhiều ng bảo tôi khùng,bảo tôi "được voi đòi tiên" hay có ng còn nói" còn muốn gì nữa". Nhưng tôi đã thấy quá mệt mỏi với cái cs như thế này,với cái không khí gia đình của tôi hiện nay.
Vợ chồng tôi lấy nhau chóng vánh chỉ sau vài tháng quen nhau. Anh là con lớn trong 1 gd thuần nông,còn tôi lại sinh ra tại thành phố,nơi chẳng hề biết đến việc cấy cày. Chúng tôi gặp nhau do tính chất đặc thù công việc của cả 2. Tuy nhiên,sau cái lần gặp đầu tiên ấy đều để lại những ấn tượng ko tốt về nhau nên dù ko ai bảo ai thì cả 2 chúng tôi đều ko ai lưu số đt của nhau mặc dù chúng tôi sẽ còn phải nhiều lần "làm việc chung" như vậy.
Khi đó,anh đang yêu 1 cô bé kém a đến 9 tuổi và sau tôi mới biết hai gd đã đi lại và dự định năm đó sẽ tổ chức đám cưới. Còn tôi thì lại đang thất tình,đang chỉ biết lao vào cv để quên đi nỗi đau trong lòng khi bị "ng yêu đá" sau gần 7 năm yêu nhau
Chẳng có gì là điểm chung giữa 2 chúng tôi cả. Cho đến giờ tôi vẫn thấy vậy,mà ko hiểu tại sao chúng tôi lại lấy nhau nhỉ
Sau 1 số lần " bị" phải làm việc chung,thì cả hai chúng tôi đã bớt những ác cảm về nhau. Những tin nhắn hỏi han bắt đầu xuất hiện,những cuộc đt ko đầu ko cuối dường như chỉ cần nghe giọng của ng kia là đủ.
Rồi a cũng chủ động mời tôi đi cafe. Nói thật,lúc đó,tôi chẳng thấy thú vị hay có 1 sự hưng phấn gì với tất cả những gì cho 1 mối quan hệ mới,hay 1 sự bắt đầu của cuộc tìm hiểu bởi tôi vẫn còn yêu ng đó(ng yêu cũ) rất nhiều. Tôi cũng chẳng bao h nghĩ m sẽ yêu được ai đó vào thời điểm đấy. Tôi lại càng ko thể nghĩ,m lại dễ dàng cởi lòng để chia sẻ với ai cái nỗi đau mà tôi đang phải gặm nhấm mỗi ngày đó. Nhưng anh đã rất khéo léo,a quan tâm,hỏi han và động viên tôi rất nhiều. A nói tôi hãy cố gắng lên,cs còn rất nhiều ng đàn ông tốt,và tôi còn trẻ. A cũng kể cho tôi về mối tình của a,về dự định của 2 gd. Qua các đồng nghiệp của anh,mà tôi cũng có cơ hội tiếp xúc khi 2 cty chúng tôi hợp tác thì tôi còn đc biết a là ng rất chăm chỉ,hiền lành và bạn bè ai cũng quý mến. Và tôi bắt đầu thấy mến anh, nhưng chỉ dừng lại đó,bởi tôi ko hề có ý định để yêu anh hay gì cả. Chỉ đơn giản ngày đó chúng tôi còn gọi nhau là anh hai và cô e gái đáng thương.
Ngày đó,do cv của 2 chúng tôi thường xuyên phải đi công tác nên chúng tôi cũng rất ít gặp nhau. Hầu hết chỉ hỏi thăm hay gọi đt tám là nhiều. Và như 1 thói quen thì dường như ngày nào cũng nt và gọi điện. Có lần,a phải đi ct vào tận trong Sài Gòn cũng mất chục hôm,tôi đã ko gọi và a cũng vậy. Đến ngày thứ 3 thì tôi nhận đc đt của a hàm ý trách móc. Tôi cũng chẳng để tâm cho lắm,bởi a cũng chưa là gì của tôi cả. Nhưng cuộc đt đó a nói lâu hơn thường lệ,kèm 1 số lời ẩn ý rằng tôi hãy cho a thời gian,rằng a rất quý tôi làm tôi chột dạ. Tôi ko muốn m là ng thứ 3 trong tc của a đâu nhé. Tôi bắt đầu suy nghĩ 1 cách nghiêm túc về mqh giữa tôi và anh. Và tôi nhận ra rằng giữa chúng tôi rõ ràng ko chỉ là bạn,là anh e như chúng tôi vẫn nói. Có cái gì hơi khác ở đây. Tôi thấy bối rối,thấy hoang mang và tôi cần có ng chỉ cho tôi con đg của m. Tôi tìm đến 1 ng họ hàng,đó là thím tôi để tâm sự. Gọi là thím thôi chứ thím chỉ hơn tôi vài tuổi và là ng rất tâm lý,nên tôi hay tâm sự chuyện ty với thím. Sau khi nghe tôi kể lại toàn bộ câu ch,về cuộc gặp gỡ về mqh giữa tôi và a thì thím tôi chỉ nói với tôi rằng,Minh(tên chồng tôi bây h) là ng hiền lành,cũng có nhiều ưu điểm,nhưng cháu gái hãy suy n thật kỹ nhé. Theo cô thì cứ tìm hiểu đi đã,chưa hứa hẹn hay gì cả,m còn trẻ còn nhiều cơ hội mà,lo gì.Bởi noí thật cô ngại mỗi khoản nhà nó xa quá.
Mang tiếng hỏi thím vậy thôi chứ tôi nào có nghe. Tôi lao vào cuộc phiêu lưu tình ái mà tôi là nhân vật chính. Bởi chỉ để tôi chứng tỏ mình,chỉ để ve vuốt cái tôi của m khi bị bồ đá,tôi sẽ cho ngta thấy,ko có anh ta tôi vẫn có nhiều ng theo đuổi. Tôi còn tuyên bố với a ta hôm chúng tôi chia tay rằng cuối năm tôi sẽ lấy chồng cơ mà. Tôi phải làm dc điều đó. Và tôi cho Minh cơ hội để tán tỉnh tôi. Chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn,và nt cũng tc hơn. Tôi quên hẳn sự tồn tại và mqh giữa anh và Hoa. Nên cứ sau giờ làm chúng tôi lại gặp nhau. Có khi chỉ là ngồi uống ly cafe hay đơn giản hơn chỉ để a đón tôi và đi dạo lòng vòng qua từng con phố của Hà Nội. Tôi thích đi dạo ngắm phố phường hơn là ngồi quán nên a chiều tôi. Những cái siết tay thật nhẹ nhàng, hay những cái ôm thật chặt, rồi những nụ hôn vội vàng trao nhau từ lúc nào tôi cũng ko biết. A thì thầm bên tai tôi rằng,e cho a thêm chút thời gian nhé. Tôi mộng mị gật đầu bởi lúc đó tôi hiểu rằng,a cần thời gian để giải q chuyện tc của m với Hoa...Bất giác tôi cảm thấy thích thú vô cùng khi vô tình tôi là ng thứ 3 đã nắm đc phần thắng trong tay. Tôi thấy cái Tôi của m được ve vuốt phần nào.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Sai ngay từ khi qd để mối quan hệ lấn sâu và qd đi đến hôn nhân b ạ